Chelsea vs. Arsenal

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Tại mùa giải Premier League 20?? - 20??, Arsenal từ đầu mùa giải lúc nào cũng đứng sau Chelsea. Arsen Wenger rất tức tối liền tới hỏi Mourinho:

- AW: Tại sao đội bóng của tao toàn nhân tài mà lại luôn thua đội mày 3 điểm là thế nào???
- JM: Tại vì mày chỉ huấn luyện cho đội mày về mặt thể lực còn tao chỉ huấn luyện cho đội về mặt trí tuệ!!!
- AW: :confused: ...

Thấy AW đần mặt ra, JM gọi Lampard - học trò cưng của mình đến và hỏi:

- JMourinho: Trong nhà mày... không phải bố mẹ, họ hàng hay anh chị em mày thì là ai???
FLampard: Là tôi!!!
- AWenger: Yahooooooo!!! Thật là tuyệt vời...

AWenger về CLB và gọi Thierry Henry đến hỏi đúng câu mà JMourinho đã hỏi FLampard... Thierry Henry nghĩ mãi không ra bèn về hỏi mẹ. Mẹ Henry cũng không biết bèn mách nước cho con:

- Mẹ thấy trong đội bóng có thằng Dennis Bergkamp là già dặn và có vẻ thông minh lắm, con thử đến hỏi nó xem...

Henry đến hỏi Bergkamp

- Henry: Trong nhà mày... không phải bố mẹ, họ hàng hay anh chị em mày thì là ai???
- Bergkamp: - Là tao!!!
- Henry: Yahoooooooooo!!! Thật là tuyệt vời... phen này thằng cha AWenger phải thưởng cho mình nhiều lắm đây :D:D:D

Henry sướng quá vì tìm được câu trả lời và sau đó tới gặp AWenger:

- Henry: Tôi đã tìm ra câu trả lời rồi...!!! :> :)>-
- AWenger: là ai???
- Henry: Là thằng Bergkamp!!! :D:D:D
- AWenger: Trời ạh... thằng ngu... tốn cơm gạo tao nuôi mày bấy lâu nay mà mày ngu như một con bò vậy... đấy không phải là thằng Bergkamp, mà là thằng Lampard!!! :)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)), :)) chết cười, ngu kinh dị :)):)):)) bó tay quá :))
 
:))....thầy trò ngu như nhau...:))...có mỗi Beckham là từ trước tới giờ vẫn thông minh
:D
 
Truyện này nghe hồi lớp 10, ông Phùng Tuấn Đức kể, rõ buồn cười :)), có điều hối đó là MU và AS chứ ko phải Chelsea.
 
tóm lại là mu ar hay chelsea đều ngu cho nó nhanh
liverpool no 1 heeeee
ơ cho hỏi cái club điện ảnh tập đoàn nha sĩ là cái gì?
 
Ặc, chị Anh lại có quả chũ kí gì thế kia 8-}, chị quả là hiên ngang bất khuất 8-}.

Tập đoàn nha sĩ là VC, còn CLB Điện ảnh là sub-box của CLB Nghệ thuật, em tham gia tích cực cả 2 :D
 
:)) Đá bóng lắm nên là cái não nó teo lại bằng con kiến nè :D Buồn thật!!!! Henry với Wenger như thế thì mấy anh Vn mình ntn , hehe:))
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Truyện này nghe hồi lớp 10, ông Phùng Tuấn Đức kể, rõ buồn cười :)), có điều hối đó là MU và AS chứ ko phải Chelsea.
:))... thì tớ post truyện này lên VC một lần rồi chứ còn ai??? :))... có điều hồi đó là MU và AS chứ không phải Chelsea :))
 
hay thế
ô hay nhở
hay ơi là hay
em đêk hiểu rì?
:eek:
 
hiii đây mà là nick chị thì chị đã kí thoải mái tại mượn nên dai ngoan
ô chị còn bất khuất hơn nhiều em ah mấy cái chữ kí đấy còn ngoan lắm hiiii
thôi mà bóng đá bây h đọi nào cũng ngu hết
 
:)), sao mày lại nói em ấy thế, cứ để em ấy từ từ tiếp thu [-x
 
Thảo nào Henry ghi bàn xong mặt cứ lạnh buốt,chắc phải 2,3 phút sau nó mới biết mình ghi bàn.
 
Back
Bên trên