Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders
Ôi thật là vinh dự....anh Long thú<

<

<
Thấy mọi người nhiệt tình thế này thì Sương đỡ thấy chán rồi.
Sương chán ko phải vì cheer, đã bảo rồi, mà là chán vì mấy chuyện khác....nên nó mới chòi sang cheer, hiểu chửa8-} 8-}
@em Trang: Em cùng quan điểm với chị, ông thầy này như dở hơi í.
@chị Chi: chị Chi ơi hay là nhờ chị Dương xinh được không ạ?
Cùng lắm thì cái hôm thi đấu mình ra nhảy freestyle mỗi đứa một kiểu8-X: 8-X:
@mọi người: em làm việc này không phải là để mình nổi tiếng hay là được quen các anh hotboy, tại vì trong lòng em bây giờ chỉ có Ben Afflect là nhất cho nên có ai hot đến mấy em cũng ko them để ý

)

)

)Còn vì sao em lập ra đội cheer ư? Lí do rất đơn giản, đó là vì em muốn cho trường mình có được một phong trào cheer như nước ngoài, để bắt kịp với USA, vì em thích nhảy, thích cheer, thế thôi, và tất cả những bạn gái tham gia cheer cũng có tinh thần như vậy chứ ko phải mọi người muốn mình trở thành hot girl. Các anh chị và các bạn có biết rằng, bây giờ đi trong trường, nhiều người nhìn em chỉ trỏ em cảm thấy rất là ngượng chứ chả phải tỏ ra là hãnh diện gì, thế có phải là muốn hot không? Em xin lỗi nếu như em dám ví cheer với đôin bóng rổ, có phải các anh bóng rổ lập đội ra chỉ để trở thành hotboy, quen các em hot girl hay chỉ là vì các anh ấy yêu bóng rổ và muốn lập ra một đội bóng rổ cho trường Ams???Cheer cũng thế thôi\:d/ \:d/ \:d/
Còn cheer bây giờ tớ chỉ có thể đi một buổi...Mọi người đợi tớ học giỏi cái đã rồi...tớ sẽ nhiệt tình trở lại sau




Còn nếu chị em đội cheer muốn tớ cố gắng lên thì hãy vào blog của tớ(click ở dưới phần chữ ký này

), xem danh sách đề cử Oscar, add vào và comment đê...tớ sẽ vui ngay


\:d/ \:d/