thôi nào anh nghĩa!
Mọi ng, có nhớ lúc đầu mọi ng đã phải ntn để vượt qua cái kiểu soi mói ko? chính em hồi đầu cũng ghét cheer ghê gớm, nhưng thấy ai ai cũng quyết tâm nên bây h em và các thành viên trong cheer đều đã rất thân nhau nhớ ko?
mọi ng định để cho cái trg này nó cười cho vào mặt, rồi đi đâu cũng có những ánh mắt nhìn vào " con kia và con sương, con vân , đội trg, đội phó cheer trg mình kia kìa. hồi đầu to mồm thế, thế mà hóa ra là thùng rỗng kêu to, vô tik sự" thế ah? rồi mọi chuyện sẽ ra như thế nào?
đừng ngồi đấy và kêu chán, phàn nàn , rồi 1 câu đòi bỏ 2 câu đòi bỏ nữa! sao ko đứng lên và tiếp tục? còn vân, chị đừng có luk nào cũng tớ phải đi thế này thế nọ nữa! sao trc khi đi chị ko làm 1 cái j cho nó ra hồn và có ý nghĩa nếu chị thật sự định đi?cứ ở đấy và chúc cheer như thế chả có tác dụng j cả!
Còn sương, chị là ng lâạ ra cheer, là ng ma mọi ng tin tưởng giao nhiệm vụ. chị chán là việ của chị, chẳng có cớ j chị ỏi cho cheer rồi kêu ko làm đội trg nữa! cheer có gây vấn đề cho chị đâu! đội trg có thể vắng mặt, ko sao cả! 1 cộng đồng vững chắc luôn biết họ phải làm gì! thay vì việc kêu ca chán, sao ko giao cho cheer 1 việc để làm. như em thấy thì cheer còn thiếu đi tính đoàn kết và sự vui vẻ, nhưng chẳng có j là ko làm đc cả! chỉ cần mỗi ng có 1 niềm đam mê, cũng như cdunk đam mê bóng rổ, thì cheer sẽ tự khắc đứng lên đc! còn nếu chỉ vào cheer vì mong muốn quen các anh hotboy, thì thôi mấy ng đấy nghỉ đi! sương phải tìm đc những ng thik thực sự. như em thấy là có chị Ý ! mỗi ng quan tâm đến công việc chung 1 chút , bỏ 1 chút thời gian hàng ngày để về tập, thì ok thôi. ko chịu tập , ngày nào đến cũng vẫn thế, mãi ko xong 1 động tác thì chả trách kêu chán!
@ all : hãy là những ng lớn! cách cư xử của mọi ng trẻ con quá! đội trg có vấn đề thì giúp ng ta! thế thôi! nói nhiều quá! mệt!