Che đậy

Trần Phương My
(pucca0love)

Điều hành viên
Vừa xong bữa nhậu đầu năm với bạn bè, anh Dũng ngất ngư đi về nhà. Để vợ không đoán được là mình uống rượu quá mức, anh Dũng quyết định đi thẳng vào phòng và ngồi đọc sách, hy vọng vợ trông thấy sẽ nghĩ là mình tỉnh táo...

Vài phút sau, cô vợ vào và hỏi:

- Anh đang làm gì vậy?

- Đọc sách- Dũng tự tin đáp

- Đồ điên! - Vợ anh thét lên - Đóng vali lại và ngủ đi!
 
:)):)) Chuyện này hay :)) Cô vợ này dữ quá :)):)) Khổ thân anh này :)):))
Nhầm sách với vali :)):)):))
 
Khổ thân anh Zung.. được cô vợ dịu dàng quá ;) :-&
 
Lại còn không dịu dàng, thấy chồng mệt, lo cho sức khỏe của chồng, giục đi ngủ, tốt quá còn gì. Các chú cứ lấy được cô vợ như thế là tốt rồi
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Lại còn không dịu dàng, thấy chồng mệt, lo cho sức khỏe của chồng, giục đi ngủ, tốt quá còn gì. Các chú cứ lấy được cô vợ như thế là tốt rồi
Ý, theo anh Dung thì cô vợ này có ý định tra tấn thêm anh chồng :)):))
thích thế còn ji` :D:D
 
Back
Bên trên