Champion League

có quả Ronaldo đỡ ngực trong vòng cấm rồi sút chêch cột rõ rệt mà. quả đấy mình tưởng vào rồi. thế xong ông valdes phát bóng lên 1 phát Eto'o lại ghi bàn luôn đầu bên kia =.='' câm nín vl
 
Chả có cái j gọi là tự tin và kiêu ngạo cả.Mu hôm qua mà tận dụng được cơ hội trong vòng 10 phút đầu thì làm j Barca có cơ hội mà đá được như thế:-<
Thôi dù sao cũng là cái số rồi.4 danh hiệu mùa này cũng ko tồi,ít ra còn hơn Barca hồi 2006,mơ ăn 6 mà cuối cùng đc mỗi cái Siêu Cúp TBN ghẻ:))
Chúc mừng Barca,chúc mừng Messi lại chờ 1 mùa giải mới...

bản chất của bóng đá hiện đại là các tình huống mà,ko ghi nổi bàn là ko tận dụng dc tình huống ,bàn thắng của samuel cũng là tình huống.Trong lúc bị dẫn mà ông vidic đánh đầu phạt góc ầm 1 cái thôi là đã xong rồi.Man thường bị ghán cho mác "ăn may" vì lối đá biên biến ảo của nó tạo dc liên tiếp các tình huống,xác suất ghi bàn cao lên.Trận này bóng chả có mà cầm thì lấy đâu ra tình huống?xavi inesta messi cầm bóng quá tốt,thắng trận này là toàn diện rồi.Người chiến thắng là người có quyền nói tất cả hehe
Chả hiểu sao năm nay lại rộ lên quả ăn 5 của Mu.Giải VDCLBTG là giải mang tính chất thương mại của fifa,hồi trước milan real ăn các kiểu mà chả thấy ông nào bảo cú đúp hay cơ hội ăn 3 ăn 4 j cả :|
 
Để barca dẫn bàn rồi thì thắng lại khó hơn lên trời =)) khó hơn bị liv dẫn đấy =))
N/c là em tương hiệp 2 mu phải thua 3 4-0 may thua có 2-0 là ngon rồi =))
 
Barca dẫn xong cũng ko hẳn là đá ép lắm, mà chỉ tập trung vào giữ chắc bóng ( cái này thì Ini, Messi,Xavi,... là bậc thầy:-ss) nên thắng 2-0 là cũng đúng rồi:-?
Mà trận này 2 UCV QBV đá bt:-? CR7 thì sau 10 phút đầu im luôn, Messi thì thật sự chỉ giữ bóng hay, chứ rê thì toàn cắm đầu vào 2,3 HV rồi mất bóng.
 
nếu nhìn trận hôm qua để tìm qbv thì ng được sẽ là iniesta. ronaldo sau trận đấu cũng phải nói là iniesta là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà.nhờ ngày nào thời rônaldinh anh còn là điểm yếu tuyến giữa barca :-ss
 
Cũng ko đến nỗi vô số kể :)) 2-0 là hợp lí rồi :)
Sau hôm qua mình thành fan Iniesta luôn :)) Chuyền, giữ bóng, rê dắt đều ảo :x Mà tương lai còn rộng mở nữa chứ :D
 
nếu nhìn trận hôm qua để tìm qbv thì ng được sẽ là iniesta. ronaldo sau trận đấu cũng phải nói là iniesta là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà.nhờ ngày nào thời rônaldinh anh còn là điểm yếu tuyến giữa barca :-ss

thời ronaldinho thì iniesta đã dc đá chính đâu anh.
mà cup vừa rồi của barca là cup thứ 4 thì phải đúng ko nhờ
 
Cũng ko đến nỗi vô số kể :)) 2-0 là hợp lí rồi :)
Sau hôm qua mình thành fan Iniesta luôn :)) Chuyền, giữ bóng, rê dắt đều ảo :x Mà tương lai còn rộng mở nữa chứ :D

đoạn Berlusconi trao huy chương cho Iniesta, anh nghe thấy ông ý bảo nhỏ là "cậu có thích không khí bóng đá ở Italia không? Hè này nhé ;;)" xong thấy Iniesta cười tưới rói: "vâng, chú cháu mình có cái hẹn hè này đấy, để cháu mang huy chương về khoe đã xong cháu trở lại :x"

xong rồi :>
 
dsm, hôm trc e gọi điện cho nó bảo hè này chú sang đây anh dắt chú sang Thể Công thử việc, Belus nẫng tay trên rồi sao :(
 
MU đã sai lầm khi ngay từ đầu đá đôi công vs BARCA, đấy, đc có chục phút đầu đã bị ghi bàn rồi. Sau đấy lại rồ ga lên tấn công thì đúng là tự sát, bây h ko có đội nào đá đôi công đc vs BARCA đâu.
 
Năm nay là năm của TBN: Họ lên ngôi Vua ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB.
 
thực ra hàng phòng ngự của MU khá mạnh, đá phòng ngự phản công thì cũng chả sao:-? Tuy nhiên tính toán của SAF cũng ko sai, vì hàng thủ của Barca thiếu ng` ->> tấn công sớm ghi bàn sớm để đỡ lo ( và 10 phút đầu đã thể hiện phần nào SAF đã đúng). Mỗi tội Vidic sơ hở quả kia quá[-(
 
quả đấy là anh Fer. thì chưa chắc :))
Vidic đá như trận vs Liv. :-<
---
Khá mạnh thôi... đá phòng ngự vs hàng công như của Barca thì...
phục Chel vãi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Kiên: Chú nói y chang anh blv hôm qua :D Anh Fer chỉ để Henry qua thôi (tình huống ở hiệp 2) :D
Thua trận này tớ thấy buồn thôi, cam chịu vãi, chẳng tiếc được mà cũng chẳng tức được. Đúng là giống trận thua Milan ngày xưa. Chẳng còn gì để nói cả. Thua gần như là toàn diện, lý do cụ thể nào đưa ra cũng đều đúng cả. Mà đọc những bài phân tích lý do thấy rất chi là ức trế và sót sa =((
Giờ cũng hiểu phần nào tâm trạng của các bạn Arsenal trận BK lượt về :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên