Champion League

Cái này chắc là hỏa mù thôi, đá 4-3-3 với Barca thì lành ít dữ nhiều.
 
nhìn cái sơ đồ thì biết là nó chỉ là tương đối thôi, ngoài ronaldo đá cao nhất và tự do, thì r10 và park đều bám biên và hiếm khi dâng quá cao, thường sẽ tích cực phòng thủ từ xa, có lẽ giggs sẽ chơi cao nhất và sẽ là đối tác với ronaldo trong những pha phối hợp.
 
mẹ, sơ đồ này đá PES là đẹp =)) có vẻ đc tổng hợp từ tất cả các thể loại báo mấy ngày này
 
Năm ngoái đá vs Barca cũng như thế này mà,chỉ khác là Park thay bằng Tevez:-?.Đội hình thế này nói chung là khá hợp lí,chỉ chờ xem Sir Alex có giở bài j mới ra ko:))
 
Ở HN có quán cafe nào mở muộn ko các bác, em xem ở nhà với ông bà già rất chi là khó chịu.
 
có cách nào để khóa mõm con chó này lại cho nó khỏi sủa lung tung không nhỉ >"<
 
có vẻ đây là 1 thành viên bị ghét truyền thống =)

cơ mà thì là này em cũng chẳng hiểu cái bài trên là nó nói về clg cả ý :-B
 
Lại Chử Thủy à :-< Sao ko ai ban ông này nhỉ :-?? Hay là các boss cố tình để cho HAO thêm tí màu sắc 8-}
 
Ôi khó hiểu vcl:)).Dự đoán kiểu này thà mình đá FIFA or PES cho lành=))
 
Đùa chứ tớ là tớ thấy amser bao giờ cũng có cái rất riêng, mặc dù gần đây thì chả còn thấy riêng ở cái mẹ gì :-j
 
Anh Thủy - khoa học ờ (khoa-hoc-er) - giải thích hộ hiện tượng này cái:

Áo đỏ có lợi thế trong thể thao
Nếu bạn coi việc ba câu lạc bộ bóng đá thành công nhất nước Anh là Liverpool, Manchester United và Asernal cùng có màu áo đỏ truyền thống là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì bạn hãy giải thích tại sao năm 1966, khi đội tuyển Anh mặc áo màu đỏ thay vì màu trắng như bình thường, họ đã giành cúp vô địch bóng đá thế giới lần đầu tiên và cũng là duy nhất?



Phóng viên TTXVN tại Luân Đôn ngày 25/5 dẫn số liệu của các nhà khoa học trường Đại học tổng hợp Durham, Anh, thống kê từ giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2004 đến nay và phát hiện: các đội bóng mặc quần áo màu đỏ trung bình mỗi trận đấu đều ghi được một bàn thắng. Có thể lý giải điều này là do các cầu thủ mặc màu đỏ nổi bật trên nền cỏ xanh, được đồng đội định vị dễ dàng hơn khi chuyền bóng. Song một thực tế đáng để tham khảo: khi đội Manchester United thử mặc áo có sọc xám trong những năm 1990, họ đã có một kết quả khá tồi.
Đối với các môn thể thao khác cũng có kết quả tương tự. Các nhà khoa học đã thử nghiên cứu các môn đối kháng như taekwondo, quyền Anh, vật tự do... Ở các môn này, hai màu áo xanh và đỏ được chỉ định ngẫu nhiên cho các đối thủ, và thật ngạc nhiên là với cả bốn môn này, tỷ lệ thắng của bên áo đỏ là 55%.

Theo các nhà nghiên cứu, màu đỏ biểu thị lượng kích tố sinh dục nam cao và mức độ “phái mạnh” vượt trội ở các loài linh trưởng. Chẳng hạn, trong các bầy khỉ đầu chó, những con đực đầu đàn sẽ có mặt và mông đỏ hơn các con đực khác. Màu đỏ biểu thị sự giận dữ và sẽ không sai nếu nói đó là "màu của sự đe dọa". Các nhà nghiên cứu kết luận, một vận động viên thể thao mặc áo màu đỏ sẽ giúp lượng hoóc-môn sinh dục nam tăng và tác động ngược lại với đối thủ.
Mặc quần áo màu đen sẽ làm cho vận động viên chơi tồi hơn và khi phạm một lỗi, anh ta sẽ bị khán giả nghiêm trọng hóa vấn đề. Nguyên nhân có thể là từ trước đến nay các đối tượng “xã hội đen” trong điện ảnh thường ăn vận màu đen và điều đó ám ảnh chúng ta.

Các nhà khoa học đưa ra kết luận: Nếu trọng tài bóng đá không muốn bị ghét, họ nên thay đổi màu áo đen truyền thống khi cầm còi.
(Theo TTXVN)
 
12:5=2,4. MU được ví như đội bóng của đàn ông
13:2=6,5. Barca được ví như đàn bà
Barca muốn thắng 3-0, MU muốn thắng 1-0, ngày 27/5, (2+7+1):5 = 2, (2+7+3):6=2, MU vô địch năm 1999 cách đây 10 năm, 10:5=2, Barca vô địch năm 2006 cách đây 3 năm,

Barca muốn thắng 3-0, MU muốn thắng 1-0, ngày 27/5, (2+7+1):5 = 2, (2+7+3):6=2, MU vô địch 2 lần, năm 1999 cách đây 10 năm, 10:5=2, Barca vô địch năm 2006 cách đây 3 năm, kém MU 1 lần vô địch, 1+1=2,

Barca muốn thắng 3-0, MU muốn thắng 1-0, ngày 27/5, (2+7+1):5 = 2, (2+7+3):6=2, MU vô địch 2 lần, năm 1999 cách đây 10 năm, 10:5=2, Barca vô địch năm 2006 cách đây 3 năm, kém MU 1 lần vô địch, 1+1=2, 27/5: 2+7+5=14,14:7=2, ai cũng muốn là chính mình, 14+8=22, 22:11=2,
Barca muốn thắng 3-0, MU muốn thắng 1-0, ngày 27/5, (2+7+1):5 = 2, (2+7+3):6=2, MU vô địch 2 lần, năm 1999 cách đây 10 năm, 10:5=2, Barca vô địch năm 2006 cách đây 3 năm, kém MU 1 lần vô địch, 1+1=2, 27/5: 2+7+5=14,14:7=2, ai cũng muốn là chính mình, 14+8=22, 22:11=2, 2 đội quyết đấu: 2.8=16, 16+10=26, dựa vào may mắn 26:13=2, nếu không phải 2 thì 4+1=5, 5+10=15, 15+8=23, 23:2=11, ko phải 2-0 thì 1-1, đúng là MU muốn thắng 1-0, 0-0, Barca muốn thắng 3-0 hoặc hòa 1-1, MU thắng,1+3+1+1=6, 9:6=1,5; 1,5.2=3
Barca thắng, 1+3+1+1=6, 10:6=1,66; 1,66.3=5; tỉ lệ 1,66:1,5
1+0+0+0=1
3+1+1=5
1.8=8
5.8=40
8+40=48
1,5.3=4,5
1,66.2=3.3
4,5+3,3=7,8
7+8=15, 8+8=16, 16-15=1, 15+16=31, 1+3+1=4, 4.10=40, 20:4=5, 20:10=2, 5-2=3 nghiêng về Bacra, ghi 1 bàn phút 78, xảy ra đột biến, 78+11=89, 89-10=79, 79+2=81, phút 81 thêm 1 bàn nữa, nếu ko ghi được sẽ hòa, 79-2=77,77-11=66, phút 66 ghi 1 bàn lộn lại thành 99, 99-23=76, 99+1=100, 100-76=24, 1 thằng ko cần học 1 thằng bắt người khác phải học, 2+4=6, 2-4=-2, 2.4=8, 2:4=0,5, 4-2=2, 4:2=2, 4.2=8, 4:2=2, 4+2=6.
6+(-2)+8+0,5+2+2+8+2=14+2,5+10, 24+5,2=29,2+0,8=30-23=7
25-14=11, 25-10=15, 15-11=4
7+4=11
7-4=3
7.4=28
7:4=2,5
11+3+28=14+28=42, đội nào ghi bàn phút 42 trước sẽ thắng,
2,5.2=5, 2,5-2=0,5; nếu ko ghi được thì 50:50,
2,5+42=44,5 ko cần học cũng ko cần ăn chỉ muốn thắng thôi, 9+10=19, nếu cần may mắn 19+13=32, may mắn 26, ko may mắn 32, 26+32=58, lộn thành 85, 32-26=6, 6.10=60, 60+9=69, 60-58=2, 11-2=9, 69-58=11, 96-85=11, 9-2=7, 11+11=22, 22-7=17 thằng nào mạnh hơn sẽ thắng, đây là trận đấu sống còn, mang tính quyết định, thử thách ở phút 71.
7-1=6, 7+1=8, 7:1=7, 7.1=7; 6+8+7+7=28, lộn thành 82 sau phút 81, trận đấu này chỉ có 90 phút, 90-82=8, 23+8=31, 23-8=15, 31+15=46, 31-15=16
46-16=30, 90:30=6 không phải cứ thích thắng là được, trận đấu này do ai quyết định,
Đây là người phương tây, 85-60=15, tôi dự đoán 2-0, 15:2=7, là số của Ronaldo, Ronaldo lại chơi theo kiểu tàu, 60-58=2. 70-20=50, 7.8=56, 7.23=161, 61-56=5
Thực hiện tất cả các phép tính giữa 2 và 7, giữa 2 và 5
2+7=9, 2.7=14,
2+5=7, 2.5=10,
14+10=24, Ronaldo quyết định phút 42
14-10=4
42+4=46, có thể 42+40=82, như ở trên
46:23=2
2+10=12
2+8=10
Bây giờ cần phải cho ra con số cụ thể:21-10=11, 1+1=2,1-1=0, lấy 11+23=44, 23 là con số 2 bên cùng tham gia, tham gia là vì con số 23, tổng tỉ số họ muốn trên là 6, 44+6=50, 44-6=36, 50-36 = 14, nếu tôi dự đoán sai, 14+8=22, 14-8=6
22-6=16, 22+6=28, 14+14=28, tôi và bạn cùng dự đoán, 28+8=36, 36:9=4, ko cần học cũng biết, tôi dự đoán 2-0 thì bạn dự đoán 3-0, tính hết các phép tính từ số 2 và 3
2+3=5, 2-3=-1, 2.3=6, 3:2=1,5
5+(-1)+6+1,5=4+7,5=11,5 tất cả sai hết, chỉ mình tôi đúng.
Bây giờ dựa trên con số 11,5:
11,5.2=23
11,5.3=34,5 dựa trên yếu tố 5 ăn 5 thua, thắng rồi thì ăn mừng
34,5+23=54,5
Phải có một đội thắng không thể “mãi mãi tuổi 20”, 54,5-34,5=20 được.
34,5+54,5=89 phút, nếu ko có tình huống quyết định thì sẽ hòa, 2 đội hòa 0-0.
98-23=74, 7+4=11, 98-32=66, 66:3=22, 22:11=2
Nếu phải đưa ra con số khác: 90-20=70, Barca quyết định phút 70
42+70=112 phút, nếu đá hiệp phụ sẽ ghi bàn phút 112, 112+89=201, tính đến trọng tài, 201-90= 31, dựa trên con số 30 và 10 và 310, 310-201=109, trọng tài là cha là mẹ. Ai mà chẳng thích làm bố, thắng xong sẽ được rất nhiều tiền, nhiều vô cùng, 10-8= 2, 9-8=1. 109-80=29, 29+2=31, 29+1=30, 19 và 29, 31+19=50. Tính đến những tình huống bất ngờ. 19+29=48, 92-91=1. Thế thì tỉ số trận đấu là 1-0
Kết hợp 21 và 11: 21-10=11, 201-101=100,
21+11=32
31+11=44
11+11=22
Trận đấu này phải có đội thắng
32+44+22=76+22=98
98-89=9
109-9=100
98+89=177
177-100=77
89-77=12, 12:6=2
Với MU trận đấu chỉ có 89 phút, với Barca trận đấu có 90 phút.
Thế thì trận đấu có tỉ số 2-0.
Kết hợp lại tôi dự đoán trận đấu có tỉ số: 2-1

ĐCM thằng này chắc chắn hết mẹ nó thuốc chữa rồi, mình cũng léo thể đỡ nổi trường hợp này, bó mẹ nó tay không thể giải thích triệu chứng tâm thần phân liệt trên internet nó kinh tởm đến thế lày.

Chú này mà đi xem bóng đá với anh, mở mồm ra bình luận 1 câu là anh gọi hội đập cho tan xác can tội làm mất hứng tụi anh. Lìn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có cách nào để khóa mõm con chó này lại cho nó khỏi sủa lung tung không nhỉ >"<

ĐCM thằng này chắc chắn hết mẹ nó thuốc chữa rồi, mình cũng léo thể đỡ nổi trường hợp này, bó mẹ nó tay không thể giải thích triệu chứng tâm thần phân liệt trên internet nó kinh tởm đến thế lày.

Chú này mà đi xem bóng đá với anh, mở mồm ra bình luận 1 câu là anh gọi hội đập cho tan xác can tội làm mất hứng tụi anh. Lìn.

Nhắc nhở 2 anh vì việc dùng lời lẽ thiếu tôn trọng người khác ;)
 
Back
Bên trên