Chỗ ở tốt nhất [xxxS]-Cấm trẻ em dưới 20

Nguyễn Việt Anh
(vadestc)

New Member
Hết hè chuẩn bị bước vào năm học mới, có đôi bạn rận hỏi han sau mấy tháng không gặp. Con rận đực hỏi :
- Mấy tháng hè vừa rồi làm gì mà trông cậu xanh xao tiều tụy thế ?
Con rận cái trả lời :
- Sống dở chết dở cậu ạ. Mình chuyển chỗ ở lên bộ râu của anh Quốc được 3 tháng, cuộc sống chẳng yên ả chút nào. Anh ấy toàn suy nghĩ bậy bạ, lúc nào cũng vuốt râu gãi cằm. Mình phải tránh liên tục, suốt ngày thấp tha thấp thỏm, chết có ngày chứ chẳng chơi. À mà tớ trông cậu béo tốt lên đấy, nghỉ hè sung sướng chứ?
Rận đực :
- Ừ, tớ cũng chuyển nhà vào chỗ *$£*$@@$* của một bạn nữ sinh trường Chu Văn An, con gái nhà lành có khác, tớ chỉ việc ăn, ngủ, chả phải lo nghĩ gì sự đời. Tớ khuyên cậu tìm chỗ nào như tớ mà sống.

Con rận cái nghe lời bạn khuyên. Chiều hôm ấy nó kiếm một em nữ sinh Chu Văn An để chuyển nhà ngay lập tức. Vì nó thích nhà to, rộng, thoáng, nên nó tìm đến em Nhung. Sau khi chén một bữa no căng, nó nằm khoèo ra ngủ đẫy giấc. Sáng hôm sau, nó vươn vai thức dậy và.......... quái lạ, nó lại thấy nó đang ở trên bộ râu của anh Quốc.
 
Sáng lên trên phơi nắng tập thể dục, đêm xuống nhà dưới ngủ cho rộng rãi thoáng mát còn kêu ca j nữa ? :D :D :D
 
:D

phiêu lưu thật :D

tội nghiệp con rận ;;)
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Hết hè chuẩn bị bước vào năm học mới, có đôi bạn rận hỏi han sau mấy tháng không gặp. Con rận đực hỏi :
- Mấy tháng hè vừa rồi làm gì mà trông cậu xanh xao tiều tụy thế ?
Con rận cái trả lời :
- Sống dở chết dở cậu ạ. Mình chuyển chỗ ở lên bộ râu của anh Quốc được 3 tháng, cuộc sống chẳng yên ả chút nào. Anh ấy toàn suy nghĩ bậy bạ, lúc nào cũng vuốt râu gãi cằm. Mình phải tránh liên tục, suốt ngày thấp tha thấp thỏm, chết có ngày chứ chẳng chơi. À mà tớ trông cậu béo tốt lên đấy, nghỉ hè sung sướng chứ?
Rận đực :
- Ừ, tớ cũng chuyển nhà vào chỗ *$£*$@@$* của một bạn nữ sinh trường Chu Văn An, con gái nhà lành có khác, tớ chỉ việc ăn, ngủ, chả phải lo nghĩ gì sự đời. Tớ khuyên cậu tìm chỗ nào như tớ mà sống.

Con rận cái nghe lời bạn khuyên. Chiều hôm ấy nó kiếm một em nữ sinh Chu Văn An để chuyển nhà ngay lập tức. Vì nó thích nhà to, rộng, thoáng, nên nó tìm đến em Nhung. Sau khi chén một bữa no căng, nó nằm khoèo ra ngủ đẫy giấc. Sáng hôm sau, nó vươn vai thức dậy và.......... quái lạ, nó lại thấy nó đang ở trên bộ râu của anh Quốc.

bộ râu nào thế anh??? :)) :)) :)) không nói rõ ra được à??? :))
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Hết hè chuẩn bị bước vào năm học mới, có đôi bạn rận hỏi han sau mấy tháng không gặp. Con rận đực hỏi :
- Mấy tháng hè vừa rồi làm gì mà trông cậu xanh xao tiều tụy thế ?
Con rận cái trả lời :
- Sống dở chết dở cậu ạ. Mình chuyển chỗ ở lên bộ râu của anh Quốc được 3 tháng, cuộc sống chẳng yên ả chút nào. Anh ấy toàn suy nghĩ bậy bạ, lúc nào cũng vuốt râu gãi cằm. Mình phải tránh liên tục, suốt ngày thấp tha thấp thỏm, chết có ngày chứ chẳng chơi. À mà tớ trông cậu béo tốt lên đấy, nghỉ hè sung sướng chứ?
Rận đực :
- Ừ, tớ cũng chuyển nhà vào chỗ *$£*$@@$* của một bạn nữ sinh trường Chu Văn An, con gái nhà lành có khác, tớ chỉ việc ăn, ngủ, chả phải lo nghĩ gì sự đời. Tớ khuyên cậu tìm chỗ nào như tớ mà sống.

Con rận cái nghe lời bạn khuyên. Chiều hôm ấy nó kiếm một em nữ sinh Chu Văn An để chuyển nhà ngay lập tức. Vì nó thích nhà to, rộng, thoáng, nên nó tìm đến em Nhung. Sau khi chén một bữa no căng, nó nằm khoèo ra ngủ đẫy giấc. Sáng hôm sau, nó vươn vai thức dậy và.......... quái lạ, nó lại thấy nó đang ở trên bộ râu của anh Quốc.


chết chết

bác Minh đen tối quá ;;)

anh ý đã viết cụ thể thế rồi àm còn :|
 
:))... em Hoa chẳng hiểu j cả :))... ở trên thì rõ rồi nhưng ở dưới thì bác ý đã nói rõ đâu??? :))
 
:))

anh ơi

bộ râu ở trên nó mới nguy hiểm ;;)

chứ ở chỗ khác thì ;;) U18 :p
 
ặc :)) :)) :))... đây là U20 cơ mà :))... anh quên mất :))... ai sành sỏi như em Hoa??? b-) :))
 
:))

đâu có đâu anh b-)

em chỉ suy luận logic thôi

;;)

học từ bạn Nhung cả :))


mà anh Minh cũng U20 đấy nhá ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em Linh đọc ko cẩn thận j` cả :))


2 em nữ sinh CVA trong truyện khác nhau đấy :))
 
>:) nứ sinh CVA lắm tai tiếng nhỉ :-?
thôi h chuyển sang học trường ...đời vậy :)):)):))
 
Tai tiếng gì, phải gọi là nổi tiếng chứ :D :biggrin:
 
:eek: tớ tưởng bạn nhung là giáo sư đủ thứ trường rồi :p
 
Ôi giời, ko những giáo sư mà lại còn là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hết hạn chuyên buôn bán Hardware và Software. :)) :p :D
 
mai sau tớ mở trường ĐH mang tên TRƯỜNG ĐỜI :x:x:x
anh em chị em VC sau này cho con học tớ nhé , tớ sẽ đào tạo....nhiệt tình >:)>:)>:)
 
:))

bạn Nhung tha cho con tớ :((

nó còn chưa thành hợp tử :((

bạn đã dọa nó thế :((
 
Híc híc, tha cho tất cả mọi người đê, chị N mà mở trường đấy ra, sau này quả đất thành quả gì :(
 
[-x[-x[-x nói cho cả nhà biết tin quan trọng trường đòi có bg tốt nghiệp có giá trị nhất đấy :x
có bằng tốt nghiệ của trường , đảm bảo con cháu VC koa i ...thất nghiệp :x:x:x
 
- Ừ, tớ cũng chuyển nhà vào chỗ *$£*$@@$* của một bạn nữ sinh trường Chu Văn An, con gái nhà lành có khác, tớ chỉ việc ăn, ngủ, chả phải lo nghĩ gì sự đời. Tớ khuyên cậu tìm chỗ nào như tớ mà sống.
quá là tai tiếng ! nhưng mà chưa chắc đã bằng nữ sinh ams , con rận kia mà nhầm nữ sinh CNA với nữ sinh AMS có ngày chết oan vì tự nhiên có cây cột đình ở đâu chọc vô nhà T_T ! :)) chứ chẳng được đi tắm nắng đâu :D
 
Back
Bên trên