Chồng mẫu mực

Phạm Quốc Nhật Phương
(Hunter Killer)

New Member
Chị Nhung với chị My ngồi tán chuyện:
-My này,cậu thấy anh Quốc chồng tớ có mẫu mực không?
-Có thể,nhưng sao?
-Thì hôm nọ,thú nhận là tớ đang "ấy" với anh Khánh chồng cậu thì anh Quốc vào,hay ở chỗ là anh ấy bảo:"xin mời tiếp tục!"
-Công nhận là mẫu mực thật,mà là người đàn ông mẫu mực thì đúng hơn,hôm qua tớ cùng với anh Quốc,anh Khánh đột nhiên đi vào và cũng nói thế:"xin mời tiếp tục" nhưng chồng cậu hay ở chỗ là có thể tiếp tục được!
 
:D thường thôi... ng bình tĩnh là vậy... :p
 
mẫu mực quá đi chứ :x:x:x
xin mời tiếp tục :)):):)):))
thế thì em cứ tiếp tục công việc thôi :x:x:x
 
2 đôi vợ chồng nhà này quả là ...
 
Hic hic... câu bài trắng trợn quá /:)
Đề nghị mọi người câu bài bớt trắng trợn đi nhé :mrgreen:
Nếu không là mình đi méc với Mod đấy các bạn ạ >:) :>
 
Câu bài thế là ko tốt [-x . Đề nghị mọi người chấn chỉnh ngay.
 
Thôi nói nghiêm túc đây này :-B
Chú Khánh với lại cô Nhung sướng thật đấy :p
 
Lại chẳng ... :>

Khi 2 trái tim đập cùng nhịp thì ... :> :>
 
Cả 4 người này đếu sướng, chỉ cần anh Khánh cố gắng chút thôi là có thể chơi 4-some :D:D:D:)):)):))
 
úi giời, mẫu mực ghê, chị Nhung sướng nhảy, chị My cũng hào phóng ghê, hợp tác :)):)):))
=))=)) Mà lại chẳng vi phạm pháp luật :)):)) Cao thủ :D:D
 
Đấy có phải là cãi nhau tập thể ko nhể >:) Ghê óa à :-&
 
:)):)) chị mà phạm luật thì cahr còn ngồi đây với em Quân đâu >:)>:)>:)
bạn Khánh :x 2 trái tim đập cùng 1 nhịp :x:x:x
 
làm phát tập thể cho nhanh, việc gì mà phải mẫu với chẳng mực. kiểu hai bà xếp lên nhau, mỗi ông đứng một đầu. có khi còn bày cái bàn cờ ra chơi với nhau cũng được ấy chứ. hình như nó thành hình chữ H nhỉ.
 
Back
Bên trên