Chị Hương tiếp chiêu...>:) - truyện cổ tân trang - new version

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Ở một vùng quên yên ấm nọ có 1 đôi vợ chồng già sống cùng 3 người con. Người chồng già tên Vũ Mạnh, người vợ già tên Thanh Hà. 3 người con trai người nào cũng to lớn khỏe mạnh mang mỹ danh lần lượt là Vũ Tách, Hòa và Dzung...

Sáng nọ, Hà dậy sớm lọ mọ bước ra sân và thấy nguồn nuôi sống gia đình duy nhất là con bò sữa nằm chết giữa sân. Hà đau đớn tột đỉnh, đi vào trong bếp thắt cổ tự tử. Vũ Mạnh dậy sau đó, thấy con bò thì chết, vợ cũng "thăng", đau đớn đến tột cùng, Mạnh cắt cổ tay tự tử.

Mấy phút sau, Vũ Tách dậy, thấy bố và mẹ đều đã tắt thở, con bò nằm chết ngoài sân, Vũ Tách buồn rầu đi bộ ra bờ sông. Bỗng trong làn sương khói mờ ảo, Xuân Hương hiện lên với một vẻ thần kì, bí hiểm nói:

- Ta biết nhà ngươi đang gặp chuyện bất hạnh. Nếu người làm cho ta "ấy ấy" được 20 lần, ta sẽ giúp ngươi. Bằng không, ngươi sẽ phải chết...

Quá zui sướng, Vũ Tách lao xuống "ấy ấy" Xuân Hương nhưng khổ thay, do hồi bé, Vũ Tách không chịu rèn luyện thể lực nên chỉ "pằng chéo" được 10 lần là hết xí quách... Vũ Tách chầu trời

Bốt Hòa lúc này cũng vừa dậy, thấy nhà cửa tan hoang, không khí chết chóc thì cũng buồn rầu và đi bộ ra phía bờ sông. BUUMMM!!!! Xuân Hương hiện lên trong làn sương khói mờ ảo...

- Ta biết nhà ngươi đang gặp chuyện bất hạnh. Nếu người làm cho ta "ấy ấy" được 30 lần, ta sẽ giúp ngươi. Bằng không, ngươi sẽ phải chết...

Rồi Bốt Hòa cũng phải chịu chung số phận với Vũ Tách... :cry:

Dzung dậy muộn nhất nhà, trông thấy cảnh tượng quá đau thương, anh cũng đi bộ ra bờ sông. Xuân Hương hiện ra với vẻ mặt rất thật vọng và phờ phạc:

- Ta nói thẳng, nếu nhà ngươi làm ta "ấy ấy" được 50 lần, ta sẽ giúp cả nhà ngươi sống lại. Bằng không...

Xuân Hương đang nói dở, tự nhiên Dzung cười khẩy:

- Không biết cô có chịu được không hay là lại như con bò nhà tôi tối hôm qua??? :lol: :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
:)) Rất là hay, đúng tính cách của anh Zung, "ấy" cả con bò nhưng mà tính em ko đến nỗi tự tử vì con bò đâu [-x oánh giá nhau thấp thía
 
:)) Tha cho thằng em tội bất kính :)) Chuyện này mà đồn đại ra giang hồ thì phải biết:))
 
Sếp viết bài gì mà ấy lắm thế :mrgreen: Toàn những người trời :)) Chị Hương ấy nhìu thế mà vẫn chưa bị ................. die à :))
Khổ thân đại ca Zung :(( mới ấy bò xong hết hơi rồi còn đâu :( cần gì phải tự tin thế :))
 
Chỉ vì một giờ bồng bột của anh Dzung mà bao nhiêu người phải chết oan.
 
chắc là ấy ấy cong thì mọi người (và con bò) đều sống lại thui-->kết thúc có hậu
 
Anh Dzung làm sao đủ trình để phệt chị Hương, anh nói cứ như thánh !!
 
:)), chị Hương, tài phép như thần, em kính phục chị nhá, hôm qua gặp mặt vẫn chưa biết nhiều về chị, thế này là hiểu dần rồi:D
 
Ai chứ anh em VC nhà ta có cái tài hơn người là nhìn mặt ai cũng rất là ngây thơ, đặc biệt là Hà :D nên mọi ngf ko nên bắt hình dong [-x
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Ai chứ anh em VC nhà ta có cái tài hơn người là nhìn mặt ai cũng rất là ngây thơ, đặc biệt là Hà :D nên mọi ngf ko nên bắt hình dong [-x
mặt cũng ngây thơ lắm ;;) :))
 
:)) Anh Dũng trình cao vật :)) Lại nhớ hồi trước ông HM với con cá sấu thì nào có thua gì anh Dũng, nhẩy:mrgreen::))
 
Back
Bên trên