chị ấy cần bạn bè!

Trần Phương Thúy
(nhimcanhn)

New Member
Chào các anh chị!
Em có một "chị gái" (chị ấy là bạn của chị gái em, người mà em rất quý và khâm phục). Chị ấy đã từng học Sinh1 (sinh năm 1976) Ams và học rất giỏi. Tốt nghiệp đại hoc, thi đỗ công chức và đi làm. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì chị ấy đột nhiên nghỉ làm. Bây giờ chị ấy chỉ ở nhà và có dấu hiệu của bệnh tâm lý...Em rất buồn và tiếc cho chị ấy, em nghĩ chị ấy đã gặp một sự không may mắn nào đó trong công việc và tình cảm. Hình như bạn bè cũng bỏ rơi chị ấy????. Nếu anh chị đọc được tin này (nhất là các anh chị lớp S1) hãy liên lạc giúp chi ấy nhé! (mail của em [email protected])

Em cám ơn các anh chị nhiều!
 
Chị ấy già thế, nhưng mà có xinh ko em, cho anh địa chỉ liên lạc đi, cả chị gái em nữa, hoặc cả em luôn cũng được, anh sẽ ko bỏ rơi đâu :D
 
sao lại để "chị gái" trong ngoặc kép thế em ??? chị í sinh năm 76 mà học khóa 92-95 à? hay 91-94? em đã vào đây nhờ, bọn anh sẵn sàng chia sẻ thôi, trước hết anh Dũng sẽ ra tiếp đón hai chị em em :D
 
trời ơi, nhờ vả thật lòng mà ai cũng nghĩ xiên xẹo. chán wa.
Có ai lớp S thì nhào vô cho "em" nhờ. Nghiêm túc nhe!
Còn anh Hoài và Anh Dung (???) thì...vô cảm động truớc sự "quan tâm" đối với...3 chi em "em"...hihi.8-| 8-|
 
Lớp Sinh khóa anh có mấy chị cũng thỉnh thoảng vào đây, chị Lê Xuân Quỳnh, chị Phương Lan gì đó, em gửi tin nhắn cho các chị đấy, xem có giúp gì được không.

Ở đây có anh Dũng là chuyên gia hàng đầu về tâm sinh lý học đấy em Thúy ơi, đừng coi thường nhá, có thể anh Dũng sẽ giúp mấy chị em em được nhiều việc lắm đấy, hãy xem anh Dũng nhà mình trổ tài nào :D
 
Em Thúy ơi, lâu lâu mới vào lại diễn đàn nghe tin có bạn mình gặp chuyện không vui thì thấy buồn quá. Chị chắc là không phải lớp chị (vì lớp chị không có bạn gái nào sinh năm 76 cả), nhưng các chị trên chị một khóa chị cũng biết một số người. Không biết có thể giúp chị ấy bằng cách nào?
 
chị Quỳnh ơi, em mới xem danh sách các anh chị khóa trước nhưng lớp S 91-94, 92-95 hình như chưa có chị ạ. Em cũng đã nhận được liên lạc của chị Thùy Dương A1. Em cám ơn các anh chị nhiều.
Thỉnh thoảng em lại chạy vào "nhờ vả" được ko? Anh Hoài, anh Dũng nhỉ???;;)
 
Em cứ nhờ thoải mái đi, cứ có việc gì phải giúp đỡ các chị em gái thì anh Hoài anh ý nhiệt tình lắm :D
 
Em hỏi khí không phải bác H, bác D đang "đong đưa" với nhau ấy nhỉ? sao cứ một điều "em cứ hỏi anh H" "cái này anh D dành lắm". hihi. Xin rut lui để cho hai bác rộng đường. =;
 
Oh oh, bọn anh nhường nhau thôi mà, chứ cái này thì cả 2 anh đều rành lắm :D
 
Giời ạ, cứ ở đâu thấy phụ nữ là ở đấy thấy anh. Người ta nhờ việc nghiêm túc anh cứ đùa cợt, em là em cấm. Thúy à, anh Dũng được cái dại miệng, nói nhiều làm tí ti, ưu điểm của chàng đấy.
À mà anh í cũng đang đi làm đột nhiên nghỉ và bỏ vào miền Nam, cũng có thể là gặp điều không may mắn, trắc trở trong tình yêu và công việc. Chữa mãi, cứ tưởng khỏi rồi, ai dè lại thấy dấu hiệu của bệnh, để mai cho uống thuốc tăng liều vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối cưng, sao cưng lại nói xấu anh trước mọi người thế này :D, anh vào đây cũng là vì cưng đấy :D, với lại anh cũng chỉ to mồm thôi chứ có làm gì đâu mà cưng cứ bám theo anh để theo dõi sát thế :D
 
Em phải theo dõi vì bệnh của anh nặng như thế, nhỡ anh làm điều gì dại dột thì sao? Thôi từ giờ cứ ở đấy nhé, đừng lang thang đi đâu nữa, đi đến đâu là reo rắc vi trùng đến đấy.
 
Kưng cho anh xin hai chữ bình yên đi, toàn nói xấu anh thôi, thế này thì anh còn làm ăn gì được nữa :D
 
xin lỗi vì em chen ngang, ai ngờ lại gây ra hậu quả này, chị H ơi có gì thì hai bác "đóng cửa bảo nhau" nhá. hehe. Mà bác D này, làm ăn thế nào mà để "chị nhà" xông vào tận đây đấy. Cả tình, lý đều gian thế này????
 
tại anh Dũng quá nhiệt tình trong việc giúp đỡ chị em em Thúy nên chị Hạnh ghen :D

ơ mà cô giáo Hạnh vào đây rồi sao ko ghé thăm lớp học tí nhỉ :D học trò Dũng cũng chẳng chịu học hỏi gì cả, toàn tán nhăng cuội thôi :D

thế bệnh tình của chị gái Thúy thế nào rồi, đã khỏi chưa, có cần anh giúp đõ gì ko :D
 
Trần Phương Thúy đã viết:
xin lỗi vì em chen ngang, ai ngờ lại gây ra hậu quả này, chị H ơi có gì thì hai bác "đóng cửa bảo nhau" nhá. hehe. Mà bác D này, làm ăn thế nào mà để "chị nhà" xông vào tận đây đấy. Cả tình, lý đều gian thế này????
Anh khổ thế đâý, đã trốn vào đây rồi mà vẫn bị theo dõi sát sao thế naỳ, nhưng em cứ yên tâm, anh vào giúp người bị nạn thì ko sao đâu, chị H tốt lắm :D
 
Lang thang khắp cái 92-95 này,thấy hai lão Dũng,Hoài toàn buôn nước bọt là chính.60% chủ đề viết ra là sex,gái và sex,tâm sinh lý phụ nữ.hahaha.Đọc đến cái chủ đề này nữa thì quả là không chịu nổi.hic.botay.com.ams.Có chiêu gì học được thì giúp người ta đi.Nói nhiều quá.Mất hay.
 
Vẫn phọt được ra bài này thì vẫn chịu nổi đấy, ko chịu nổi là phải té luôn cơ, bọn này muốn giúp lắm nhưng có gặp được đâu mà giúp. Ông thích thì giúp đi, nói không thế thì được cái gì
 
hehe, bây giờ mới đọc bài của bạn Thiện :D đấy tâm tư tình cảm anh em thì Dũng nó cũng đã trình bày rồi, anh em ở đây cũng muốn giúp em Thúy lắm nhưng tình cảnh mỗi người một ngả, công việc bận rộn sao giúp được, đành hô hào lấy khí thế vậy thôi/

Mà lâu rồi không thấy em Thúy vào đây chơi nhỉ? chị gái em thế nào rồi?
 
Back
Bên trên