Chết

Tran Hai Nam
(BananaRepublic)

New Member
Bị chém chết thì gọi là "thái" tử
Bị xe cán chết thì gọi là "nhừ" tử
Bi bệnh chết thì gọi là "cảm" tử
Ra gió chết thì gọi là "hàn" mạc tử
Đi giày té chết thì gọi là "hài" tử
Đi lính chết thì gọi là "quân" tử
Đi thi chết thì gọi là "sĩ" tử
Vua chết thì gọi là "hòang" tử
Công chúa chết thì gọi là "tiểu yến tử":lol:
Quan chết thì gọi là "công" tử
Đi chùa chết thì gọi là "tự" tử
Thầy chùa chết thì gọi là "sư" tử
Cha chết thì gọi là "phụ" tử
Mẹ chết thì gọi là "mẫu" tử
Đi... tè chết thì gọi là "tiểu" tử:D
Đi... ị chết thì gọi là "phân" tử:D
 
đọc quen wa', cho thêm nhé
Già chết gọi là lão tử
Cha chết gọi là phụ tử
Mẹ chết gọi là mẫu tử
Chồng chết gọi là phu tử
Vợ chết gọi là thê tử
Em chết gọi là đệ tử
Con trai chết gọi là nam tử
Con gái chết gọi là nữ tử
Thầy giáo chết gọi là...sư tử
Học trò chết gọi là sĩ tử
Lính chết gọi là quân tử
Kẻ quý phái chết gọi là quý tử
Kẻ chết vì lạnh và thiếu máu gọi là...hàn mặc tử
Nhiều người chết cùng lúc gọi là đồng tử
Bị chí cắn đến chết gọi là chí tử
Bị điện giật chết gọi là điện tử
Bị té ngựa chết gọi là mã tử
Bị đánh bầm dập đến chết gọi là nhừ tử
Bị chặt ra nhiều khúc mà chết gọi là thái tử
Bị trùm bao vào đầu đánh cho đến chết gọi là bao tử
Chết vì yêu gọi là ái tử
Chết vì bị phong hàn gọi là cảm tử
Chết vì tò mò gọi là thám tử
Chết trong khi thi hành công vụ gọi là công tử
Chết đuối dưới sông gọi là giang tử
Chết 1 cách lãng xẹt gọi là lãng tử
Chết khi đi toalét gọi là tiểu tử
chết bất ngờ gọi là đột tử !

Tiếp theo là từ SINH
Hoạt động cuộc sống bên vệ đường gọi là : Vệ sinh.
Học cách sống nên là : Học sinh.
Bị bức bách mà sống lâu gọi là : Bách sinh.
Vật lộn với cuộc sống chính là : Sinh vật.
Giáo dục để kiếm tiền : Chiêu sinh.
Ngày Jesus được ném xuống trần : Giáng sinh.
Giấy dính nước tè trẻ con nên gọi là : Giấy khai sinh.
Sinh ra đằng "hậu" : Hậu sinh.
Không hy vọng chết : Hi sinh.
Nhà thay vệ đường : Nhà vệ sinh.
Lừa nhau để sống gọi một cách văn hoá : Mưu sinh.
Nịnh bố mình làm thân nên gọi ông là : Ông thân sinh.
Quyên góp mạng sống : Quyên sinh.
Vừa mới sống : Sơ sinh.
Sống lâu quá : Lão sinh.
Chưa chết (chín) hẳn : Tái sinh.
Sống toàn sách vở : Thư sinh.
Sống như tiên sư : Tiên sinh.
Sống mãi không biết chán : Trường sinh.
Sống mà không làm được trách nhiệm với thế hệ sau : Vô sinh
Súc cơm ăn để sống là súc sinh
Vừa sống vừa sản gọi là sinh sản
VỪA SỐNG VỪA CHẾT GỌI LÀ SINH TỬ
 
Back
Bên trên