Chẳng khác gì

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Tại một ngôi chùa cổ kính nọ có một nhà sư tuổi đã cao và tu hành đắc đạo, đến lúc sắp từ biệt cõi trần thì sư tổ gọi các đệ tử đến và nói là muốn thực hiện một nguyện vọng cuối cùng trước lúc ra đi.
Sư tổ nói:
- Cả đời ta tu hành chính trực, chỉ tiếc rằng trước khi về cõi niết bàn vẫn chưa đươc nhìn thấy hình dáng của kẻ trần tục, liệu các con có thể giúp ta được không?

Mặc dù đây là điều cấm đối với giáo phái nhưng cuối cùng đám đệ tử cũng cố gắng làm để chiều theo ý muốn cuối cùng của người, họ đi tìm và thuyết phục mãi mới có một cô gái đồng ý để cho sư tổ ngắm nhìn hình dáng của người trần tục.
Xem xong, sư tổ thều thào nói
- Tưởng là... có gì khác.... Hóa ra... giống hệt...mấy ni cô...trong chùa của ta... :biggrin:
 
ông này "rê" wé, sao ông lại đi ngắm gái mà ko phải là trai? oài, ăn cái có vấn đề ơ!!!
 
sư thầy thì phải ngắm gái là đúng thôi!! chẳng lẽ đi ngắm trai ?? thế thì mới là bị bệnh!!!
 
nhưng ông nầy là sư mà? oài, ăn cái ông này hơi bị ***. mà trong chùa có ni cô hử?
 
đâu biết đc??? có thể là ni cô của chùa bên cạnh????
 
Trong chùa có cả sư và cả ni cô là chuyện bình thường chứ sao
 
Có trẻ con là con của sư và ni cô :))
 
Thì toàn là tư tưởng lớn gặp nhau mà :biggrin:
 
đúng là tư tưởng lớn gặp nhau!! nhưng gọi là tư tưởng gì bây giờ?? tư tưởng HCM??
 
Back
Bên trên