Chắc chắn đã chết

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Hai chàng thợ săn đang lang thang trong rừng, thì đột nhiên một người ngã lăn ra đất. Có vẻ như anh ta đã tắt thở, mắt trợn ngược lên. Người bạn thấy vậy bèn rút ngay điện thoại di động và gọi cho sở cứu hộ khẩn cấp. Anh ta gấp gáp thông báo cho người trực máy:

- "Bạn tôi đã chết! Tôi phải làm gì bây giờ?".

Đầu dây bên kia, một giọng nói dịu dàng, bình thản cất lên:
- "Hãy bình tĩnh. Tôi sẽ giúp anh. Nhưng trước hết, phải chắc chắn là bạn anh đã chết".

Một quãng im lặng, rồi có tiếng súng nổ. Giọng người thợ săn lại vang lên qua máy. Anh ta nói:
-"OK, bây giờ thì làm gì nữa"
 
Ok! bây giờ thì mày hãy gọi 113, Họ sẽ thay tao giúp mày. Bye !
_____________________________________________________


Áo anh sút chỉ đường tà
Quần anh tám mảnh , nghĩ mà vui ghê
Cũng tại cô ấy dở hơi
May vá thì dõm , ngồi lê thì sành
Nhờ khâu chỉ mỗi áo anh
Còn cái quần lành cô bảo cởi luôn
Trời làm chi giọt mưa tuôn
Quần mà tám mảnh , ở ... truồng sướng hơn !
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Hai chàng thợ săn đang lang thang trong rừng, thì đột nhiên một người ngã lăn ra đất. Có vẻ như anh ta đã tắt thở, mắt trợn ngược lên. Người bạn thấy vậy bèn rút ngay điện thoại di động và gọi cho sở cứu hộ khẩn cấp. Anh ta gấp gáp thông báo cho người trực máy:

- "Bạn tôi đã chết! Tôi phải làm gì bây giờ?".

Đầu dây bên kia, một giọng nói dịu dàng, bình thản cất lên:
- "Hãy bình tĩnh. Tôi sẽ giúp anh. Nhưng trước hết, phải chắc chắn là bạn anh đã chết".

Một quãng im lặng, rồi có tiếng súng nổ. Giọng người thợ săn lại vang lên qua máy. Anh ta nói:
-"OK, bây giờ thì làm gì nữa"

.... :)) .... đến là nhắng với thèng bác sĩ .... em nghĩ có khi thằng bạn gọi nhầm tới trại tâm thần cũng nên ... :)) .... b-)
 
Đấy có phải bác sỹ đâu, đó là đội cứu hộ đấy chứ, phải chết thì họ mới đến cứu :))
 
... :)) ..... thế à .. có phải đội cấp cứu của những thằng điên không anh Dũng ??...hay cái hội đấy anh Dũng lập ra đấy .... :)) .... b-)
 
Hội của anh thì chỉ cứu hộ con gái thôi
 
... anh Dũng thì lúc nào cũng chỉ gái thôi ... cho anh Dũng đổi giới tính luôn cho khỏi thèm ....:)) ... b-) .... có khi chị Thảo với em cùng hợp tác phát minh ra cái máy đổi giới tính cho anh Dũng chị nhỉ ....:)) ... b-)
 
ok, nhưng mà sang Pathaya, Thailand, chỉ tốn có 300 USD là Dũng thành Ms. Dũng ngay thôi mà :((
 
Đắt thế hả chị :)) , ở VN chỉ có 20usd thôi :))
 
Ơ, sao đang chủ đề cứu hộ lại quay sang "thay đổi giới tính" thế này... đúng là nói gì thì nói... vẫn phải quay về "cái" mà em Dũng cần nhỉ? :-$
 
Cái bà này.... bà chuyển đổi giới tính em trước đấy chứ [-x
 
Thế à, nhưng chị vẫn còn 300 USD nguyên mà... hay em có cơ chế tự biến đổi, hay tự mua máy về dùng .. . bí mật :))
 
Ở đây toàn con gái xinh, việc gì em phải chuyển đổi giới tính :))
 
Đúng đấy, anh Dũng mà chuyển đổi giới tính thì box cười hết vui :D
 
Hehe, đang là đàn ông hoành tráng thế này, chuyển giới tính để chết à, chú Toàn nhờ :))
 
biết đâu được đấy, ai mà biết em có "nỗi khổ riêng" :(( :((
 
Vâng, nỗi khổ riêng của em là nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp ở đây chạy sang Tây hết
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Hehe, đang là đàn ông hoành tráng thế này, chuyển giới tính để chết à, chú Toàn nhờ :))

....."hoành tráng " 8-| :-/ 8-} <--- xin hỏi Ms DŨng ... thế nào thì được coi là mẫu đàn ông hoành tráng ạ ..... :)) ...... b-)

.. con gái box có mỗi em với chị Thảo đi tây .... vậy ý anh Dũng là trong box VC có mỗi 2 chị em mình xinh thôi chị ạ .... :)) .... b-) ... <-- sướng khủng khiếp .... 8-}
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Vâng, nỗi khổ riêng của em là nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp ở đây chạy sang Tây hết
8-} Đến lúc sang bên Tây anh sẽ thấy thế nào là khổ :((
 
Back
Bên trên