Chạy không kịp

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Vì chăm tập thể hình nên trông Dũng Quách rất bảnh trai,thân hình lực lưỡng, Quách ta rất tự hào và luôn khoe khoang với mọi người về điều đó. Đến khi Quách ta có vợ, trong đêm động phòng anh ta mới bày tỏ sức mạnh của mình với tân nương. Quách xắn tay áo lên và khoe với tân nương rằng:

- Em biết không bắp tay anh tương đương với một quả đạn cối.

Rồi Quách cởi áo ra và nói tiếp:

- Em biết không bộ ngực anh tương đương với 1 quả bom nguyên tử dấy.

Vừa nói Quách vừa làm rung giật bộ ngực vạm vỡ của mình. Sau đó Quách tiếp tục lột tất cả và quay sang vị tân nương để nói tiếp thì không còn thấy cô ta đâu nữa. Quách vội chạy ra ngoài thì thấy cô ấy đang gấp rút để mở cánh cửa nhà. Quách hỏi:

- Em ơi có chuyện gì thế? Tại sao em lại bỏ chạy?

Cô ta mới trả lời với giọng lắp bắp:

- Em sợ...

Quách ngạc nhiên hỏi :

- Vì sao? Anh có làm gì đâu sao em lại sợ?

Cô ta trả lời:

- Anh yêu ơi!Trên người anh toàn là bom nhưng cái ngòi nổ nó ngắn quá nên em sợ chạy không kịp.
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Vì chăm tập thể hình nên trông Dũng Quách rất bảnh trai,thân hình lực lưỡng, Quách ta rất tự hào và luôn khoe khoang với mọi người về điều đó. Đến khi Quách ta có vợ, trong đêm động phòng anh ta mới bày tỏ sức mạnh của mình với tân nương. Quách xắn tay áo lên và khoe với tân nương rằng:

- Em biết không bắp tay anh tương đương với một quả đạn cối.

Rồi Quách cởi áo ra và nói tiếp:

- Em biết không bộ ngực anh tương đương với 1 quả bom nguyên tử dấy.

Vừa nói Quách vừa làm rung giật bộ ngực vạm vỡ của mình. Sau đó Quách tiếp tục lột tất cả và quay sang vị tân nương để nói tiếp thì không còn thấy cô ta đâu nữa. Quách vội chạy ra ngoài thì thấy cô ấy đang gấp rút để mở cánh cửa nhà. Quách hỏi:

- Em ơi có chuyện gì thế? Tại sao em lại bỏ chạy?

Cô ta mới trả lời với giọng lắp bắp:

- Em sợ...

Quách ngạc nhiên hỏi :

- Vì sao? Anh có làm gì đâu sao em lại sợ?

Cô ta trả lời:

- Anh yêu ơi!Trên người anh toàn là bom nhưng cái ngòi nổ nó ngắn quá nên em sợ chạy không kịp.
Hóa anh Quách có ngòi nổ ngắn quá :)):)):)):))
Thế chắc là cái ngòi lúc ấy đang bắt lửa nên cô vợ mới sợ thế chứ nhỉ :D:D:D:D
Thâm quá :D:))
 
chuyện này cũ rồi nhưng vẫn hay:D:D:D, tuy nhiên nếu châm ngòi thì :(:( nhiên liệu là gì ...:>::)):)):))
 
Là "dầu" chị ah :D:D:)):))
Chắc anh ấy có một kho "dầu tinh chế" lớn lắm đấy :D:)):))
 
Ngòi nổ : 3cm :))
Dung tích bình chứa old : 3 lít :D
 
Chưa kịp là sao hả chị ???
làm rồi, mạnh quá nên nó masát sinh ra nhiệt lớn => tóe tia lửa luôn, cháy quá nhanh, mà ko, có lẽ là nổ quá nhanh, chạy ko kịp :)):)):)):))
 
Hê, anh Quách đi tập thể hình thì phải tập tuốt chứ, ai lại để chừa ra cái ngòi nổ, về tập tiếp bằng cái ngòi nổ đi, làm thế nào mà mãi chẳng thấy nổ được ý :D
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Hê, anh Quách đi tập thể hình thì phải tập tuốt chứ, ai lại để chừa ra cái ngòi nổ, về tập tiếp bằng cái ngòi nổ đi, làm thế nào mà mãi chẳng thấy nổ được ý :D
Anh nghe nói có tập "nó" cũng ko đô lên được đâu em ơi :))
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Hê, anh Quách đi tập thể hình thì phải tập tuốt chứ, ai lại để chừa ra cái ngòi nổ, về tập tiếp bằng cái ngòi nổ đi, làm thế nào mà mãi chẳng thấy nổ được ý :D
Anh nghe nói có tập "nó" cũng ko đô lên được đâu em ơi :))
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Hê, anh Quách đi tập thể hình thì phải tập tuốt chứ, ai lại để chừa ra cái ngòi nổ, về tập tiếp bằng cái ngòi nổ đi, làm thế nào mà mãi chẳng thấy nổ được ý :D
Anh nghe nói có tập "nó" cũng ko đô lên được đâu em ơi :))
 
ý chị là bảo ăn chim quay chấm muối hay làm gỏi chấm Wasabi vắt chanh B-)
 
[-x em Hiếu cố tình ko hiểu chị à [-x
í chị rõ thế còn gì, ăn gì bổ nấy :D:D:D
nhé, các em muốn tim khỏe, chống đỡ đc cú đánh ái tình của các nàng thì ra chợ mua tim gà tim lợn về mà ăn. đấy, VD nó là thế còn thì tùy các em:p:p:p
 
Chuyện này giống chuyện Thuốc nổ tớ post cách đây rồi :) chỉ khác là đây là bom nguyên tử thôi :p
 
:)) người bình thường, ko cần chú trọng lắm :D chị bt cũng chỉ ăn cơm thôi mà :p:p, em bt ăn gì, chị ăn đấy. trừ các món em ăn đc, chị ko ăn đc thôi:))
 
Back
Bên trên