
sao lại cảm thấy sai lầm vì đã chui vào lớp lý hả em

nếu em có tư tưởng thế thì chui vào lớp nào em cũng thấy sai lầm mất

) nếu em giỏi thì ở đâu em cũng sẽ tìm được cái phù hợp cho mình và chứng tỏ bản lĩnh của mình thôi

Tâm trạng chán ghét thì phải tự em giải tỏa thôi em ah. Từ khi sang đây từ chỗ thik lý chị đâm ra ghét lý vì bài dễ mà bà giáo viên như đấm vào mặt, chị cũng ghét tiếng Ý vì chị học mãi ko vào, bà giáo viên ko thèm nói 1 câu tiếng anh


thế nhưng mà chỉ có 1 cách là tìm điểm hay của nó thôi. Chị nghĩ là lý dễ thế này cũng tốt cho mình =)) chỉ cần tập trung cho E thôi, tiếng Ý mà bà giáo viên làm thế thì cũng chẳng sao, vì sau này ra đường đâu đâu cũng toàn tiếng Ý, có j ko biết thì hỏi lũ Italian speaker, trong lớp ko hiểu thì về nhà học, mà như thế thì ngồi trên lớp càng... nhàn

) nhiều khi cứ nghĩ tik cực kiểu vớ vẩn lung tung nhưng cũng có tác dụng

)
Cái vấn đề của các em ở đây là hơi thiếu đoàn kết và tình cảm

khác hẳn lớp chị đấy

(oai ;

) lớp 10 ko đc tình cảm cho lắm nhưng đoàn kết và hổ báo, 11, 12 càng ngày càng hổ báo nhưng ko kém tình cảm

. Muốn thik cái lớp lý thì tốt nhất là thik cái tập thể, muốn thik cái tập thể thì cố mà sống tốt với nhau

), mà sống tốt với nhau thì.... đừng làm mấy cái trò đã kể ra trên kia nữa

) giấu sách với khiêm tốn cái j ... có sách thì phổng mũi mà khoe, ae học hỏi có phải sướng hơn, mình vừa được tiếng mà vừa học tập được thêm, khiêm tốn nhiều quá ng ta chửi cho đấy

) cái j làm được thì cứ vỗ ngực mà nhận, đừng nhận cái mình gà là được...

)
:x
buồn ngủ ăn nói lung tung =)) 8-}