Chương trình lớp 10

các anh chị đừng nghe bạn Chiến lừa đảo:));))
bạn Chiến pro Eng và Lý nhất lớp em đấy ạ:D
đi đâu cũng thấy cầm quyển sách lý, dạo này bạn ấy cuồng lý điên vô cùng ý ạ, cái kiểu giờ nào cũng giở sách lý ra nháp rồi đọc thì phải biết là kiểu dành riêng cho đội tuyển rồi ạ:)):))
nó hỏi thế để tiếp tục giỏi lý hơn mà thôi:D;)
 
@Chiến: chả có ai spam hay nói linh tinh gì cả đâu Chiến à;)
cho dù mày có sa sút đến đâu thì cả lớp đều phải phục mày:)
nhất là cái kiểu ở lớp cày Lý, về nhà cày Eng của mày thì quả là đáng ghi nhận và học tập:);)
@A Nam: em suốt ngày bị thầy bắt sơ vin rồi đi học muộn thì làm sao mà làm trò "cưng" được hả anh=))=))Đây mới là thằng Chiến chém gió linh tinh;))
@all: dù sao em cũng muốn hỏi câu như bạn Chiến:p
có phương pháp nào học Lý cho hiệu quả ko ạ ??:-/
Lý thiên biến vạn hóa khó lường quá:(
 
Thế cụ thể là 2 đứa mày thằng nào gà nào?
Ở ngoài kia thì thi nhau nhận mình là số 1 mà bây h thi nhau nhận mình là gà?
 
lớp em cũng chỉ có vài bạn nhận mình là số một thôi ạ:D
còn lại phần lớn tự nhận mình là gà;))
trong đấy có 1 số bạn ngược lại với điều mình tự nhận(như bạn Chiến:D)
và đúng như mình tự nhận (như em:(( )
 
học lý hiệu quả hả :))

học lý ở VN theo phương pháp của chị (chị cũng ko hiểu là hiệu quả ko :))) là thế này :))
- Học thêm thì có , đương nhiên rồi, bài tập về nhà và lý thuyết lúc học thêm thì phải chăm học và chăm làm
- Học ở trên lớp chăm chú mà nghe dù nó có chán đến đâu :)), vì nghe lại 1 lần nữa ko thừa ;)). Bài tập về nhà dù thầy có ko kiểm tra vẫn cứ làm, nếu sợ tốn giấy thì làm ra giấy 1 mặt ý, mua bút chì gỗ về dùng cho tiết kiệm :))
- Thực ra tùy mục đích học, nếu ko có ý đồ sâu xa thi thố thì ko cần nghiên cứu thêm tài liệu hay sách ngoài :)), cứ học căn bản là được. Còn nếu có ý đồ học sâu và thi thố blah blah thì nên tham khảo ý kiến của những ng có đầu óc và đã đi trước, nên dùng sách nào :)) Đừng có khuân cả về. Mua sách nào mà ko chỉ có mỗi bt , nó phải có ít nhất 1 ví dụ cho từng vấn đề nêu lên, và phần đáp án của sách đó ko được quá chi tiết, mỗi kết quả càng tốt, tuy nhiên nên có thêm đồ thị, hình vẽ nếu cần... :D (đây là điểm sách nc ngoài khá ưu việt, nó chỉ có đáp án , ko hề có phương pháp, đòi hỏi ng làm phải suy nghĩ và học hỏi từ giáo viên và bạn bè ...) . Mà ko phải bài nào cũng làm, tập trung vào những phần cần học, và phải có đầu óc mà phân biệt bài nào cần làm bài nào ko, vì nếu ko thì ngu và tốn giấy tốn mực :))
- Nhiều khi đọc vài quyển khoa học vui vào :)) học mấy cái hiện tượng như thế dễ ngấm hơn là đọc sách chính quy, vừa giúp giải trí lại vừa học


Còn học lý nước ngoài, như chị đang học :))
- Kiến thức chả phải lo vì chương trình VN cover gần như toàn bộ rồi, có mỗi cái nuclear kỹ hơn và có học về astrophysics, solar system...
- LANGUAGE . Thực ra bài dễ như đấm vào mặt nhưng nếu ko hiểu thì die :))
- Thực hành --> labs reports. Cái này là cai mà hs VN dễ chết nhất khi ra nc ngoài. Phải học hỏi những ng đi trước (cần có good relationship 1 chút :))) và bét ra phải xem 1 bài mẫu dạng perfect. Tập viết essay vì phần conclusion cuẩ labs report cũng là 1 dạng essay :)). Tập vẽ đồ thị vầ tập làm mọi thứ trên máy tính vì đa phần labs report làm trên máy dễ dàng hơn :D , bên nc ngoài công nghệ cao mà :)) Đừng ngại hỏi nếu ko hiểu :D
- Vì kiến thức dễ nên rảnh thì cứ lấy sách trong thư viện ra mà tập đọc, tập dịch cho hiểu và tập làm :D

Còn j nữa sẽ bổ sung :))
Ai thấy bài hay tik nhá ;));))
 
Không có gì chính xác hơn bài chị P, em ủng hộ đánh giá tốt luôn
Anh năm ngoái ko học thêm gì,chiến ko nổi
Nếu chú ko ham hố đi thi hay cấp 2 đã thi chán rồi thi cứ theo trên lớp mà học. CT thì năm rưỡi là xong, còn năm rưỡi còn lại luyện thi Đh ý mà.
Theo được lớp là yên tâm thi Đh môn Lý rồi
 
vấn đề là thầy Fuk năm ngoái đc cái huy chương bạc nên năm nay máu quá, quần bọn em như điên:(:)((
thành ra học ở lớp thôi là đủ toi rồi:(:)|
Mua sách nào mà ko chỉ có mỗi bt , nó phải có ít nhất 1 ví dụ cho từng vấn đề nêu lên, và phần đáp án của sách đó ko được quá chi tiết, mỗi kết quả càng tốt, tuy nhiên nên có thêm đồ thị, hình vẽ nếu cần... :D (đây là điểm sách nc ngoài khá ưu việt, nó chỉ có đáp án , ko hề có phương pháp, đòi hỏi ng làm phải suy nghĩ và học hỏi từ giáo viên và bạn bè ...) . Mà ko phải bài nào cũng
em có mấy quyển toàn đáp số thì bài khó quá, chả biết làm thế nào:-??
với cả thầy Fuk ko hề dạy phương pháp mà toàn cho bài tập thì tính thế nào ạ ?:-??:-/:-?
 
2 thằng này đá nhau đấy ah?
Lớp anh chủ nhiệm là thầy hiệu phó mới đặt nặng vấn đề thành tích mà có thằng lớp anh còn từ chối đi thi HSG được cơ mà

Nếu ko cho phương pháp mà chỉ cho bài tập thì mua một số quyển sách về mà hack
Anh mới thấy cái quyển 284 bài Cơ luyện thi đại học là khá hay. Các chú nên mua
 
@Chiến: ko chơi trò này ở đây nữa:D
=========
trang trước em thấy anh nói đào hố là sao ạ ?:-/
 
em nhớ thời kỳ pompot ko?cứ đào hố rồi lùa người là xong ý mà:D:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Nam ... ngày mai mang sách nhé :p

Mai em ở trường cả ngày :|

Mà lớp anh phòng bao nhiêu :|
 
Thế cụ thể là 2 đứa mày thằng nào gà nào?
Ở ngoài kia thì thi nhau nhận mình là số 1 mà bây h thi nhau nhận mình là gà?

1 phần khiêm tốn =4 phần tự kiêu, các bạn khoá em h thâm nho lắm các anh ạ=))
Thằng ngu thì im lặng chấp nhận số fận ngu, còn thằng giỏi thì liên tục nhận mình gà, hạn chế tình trạng ganh đua=)) Cuộc đời mới vui tươi làm sao:x:x:x=))
Về fần tự nhận mình giỏi thì có thể là cực giỏi(thầy Lương:x) hợac ngược lại(có kha khá=)))
Ai có sak học lập trình C căn bản ko cho em mượn:D. Em mới biết sơ sơ vè Pascal, h muón học C. Nhưng tài liệu h lắm quá:(, với lại ko biết nên bắt đầu từ C hay C++(ko biết tí gì về cả hai:p). Ai pro tin học thì giúp em với:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mua sách nào mà ko chỉ có mỗi bt , nó phải có ít nhất 1 ví dụ cho từng vấn đề nêu lên, và phần đáp án của sách đó ko được quá chi tiết, mỗi kết quả càng tốt, tuy nhiên nên có thêm đồ thị, hình vẽ nếu cần... :D (đây là điểm sách nc ngoài khá ưu việt, nó chỉ có đáp án , ko hề có phương pháp, đòi hỏi ng làm phải suy nghĩ và học hỏi từ giáo viên và bạn bè ...)

Lời khuyên mua sak ko có lời giải có lẽ ko hợp với thói quen "giấu sak" của lớp em lắm=))
Xin trích dẫn ngắn gọn một cuộc đối thoại sáng nay tại lớp em(thật 100%,xin fesp giấu tên nhân vật:p)
a:Giải giúp tao bài này
b:cậu giỏi thế cơ mà, còn hỏi tơ làm gì
a:ko đùa đâu, giúp đi
b:thôi, đừng đùa tao nữa,mày giỏi rồi đưa bài khó làm nhục tao phải ko?
a:tao nói thật đấy, 2 ngày nay to ko nghĩ ra:((
b:thế bài này mày lấy ở sak nào?;;)
a:mày hỏi làm gì
b:tao cần biết;;)
a:giúp tao đi, biết để làm gì
b:mày ko nói tao ko giúp đâu
a:thôi được, bài trong GTVL 10
b:sak đấy có giải,mở ra mà xem
a:bài * :((
b:tao về xem lại xem có đúng ko đã, nếu có trong GTVL thật thì tao giúp mày;)
..................
=>=))=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bravitsimo tutti :))

chả hiểu sao các em cứ phải giấu sách làm j nhờ :)) lớp chị có cho ko sách cũng chẳng ai cầm ấy chứ :)) đúng là các bé mới lớp 10, 11 ;)) lớp chị từ lớp 11 đã làm bài tập thể rồi, vì bo bo giữ chẳng có ích lợi j đâu :)). Perche' ?? Perche' tutti sono amichi :))
 
=)) giấu sách
1- chẳng có ích lợi j, chỉ để mọi người khinh như dog, vì sách chẳng khó mà kiếm đâu :))
2- đằng nào cũng sẽ có ng giải được bài đó thôi :))
3- nếu tất cả cùng giấu sách thì chẳng ai có thể khá lên được cả

:)) người khôn ko phải người giấu sách
người khôn là người có cách :)) mỗi ng có 1 cách học riêng hiệu quả nhất cho mình :)) ko phải ai cũng có thể bắt chước cách học, cách suy luận, cách tư duy, cách sáng tạo của người khác. (thế nên đọc cái đống kinh nghiệm trên kia chưa chắc ai cũng làm theo được :)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic, trong các kiểu thi đua, tớ ghét nhất trò giấu sách.:-&
Phải hiểu là mình có khả năng truyền đạt đc cái gì cho ai thì đó là điều đáng mừng chứ.:|
Nếu chỉ vì một quyển sách mà bạn nó hơn mình thì mình là thằng ~:> trước tiên.
 
Back
Bên trên