A
(Angel13)
Guest
Hừ hừ... cái HAO này khìn vật vã, làm tôi ngồi type mỏi tay, send đi một phát là alê hấp bùm, mất sạch. Thôi, vì cậu, vì trách nhiệm cao cả phải làm, viết lại. Lần này mất nữa thì coi như cậu xui đi nhá! (Quên Ctr+C... khè / ). Có một đứa sinh sau mình 2 năm 2 ngày --> cùng cung sao --> cái tay này lãng mạn + tình cảm phải biết (Đây là tôi nói Tải Cúc chứ không nói tôi à!)
Công việc đâù tiên để chúc mừng SN này: Cái giỏ này là tôi cắm cho nó lòe lọet một tí. He he
Quà tặng cậu này. Ăn kẹo nhá, để cho tuổi 18 thêm ngọt ngào (Chứ không phải tôi muốn cậu sún răng đâu! )
m73 gửi bánh kem mừng SN cậu đây. Ráng mà cạp cạp cho hết nhá! Lợn con. Ha ha )
Còn cuối cùng là phải chúc cậu thêm một tuổi vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, mạnh mẽ hơn, vươn tới những ước vọng cao hơn, xa hơn.
Chúc cậu 350 ngày vui, 10 ngày buồn (Chứ hổng lẽ vui hết cả năm, thế thì chán chết!), và 5 ngày hạnh phúc (Hạnh phúc vốn nhỏ nhoi nên cố mà nắm bắt lấy nhá!)
m73 gửi thiệp chúc mừng SN cậu. (Tôi giờ tự dưng lại làm người đưa tin. Vớ vẩn vật! 8-| )
Rồi, xong hết rồi đó. Cậu có còn muốn thêm gì nữa cho ngày SN thì tự mà đem theo nhá! Đừng bắt người khác lo hết từ A --> Z. Để cậu còn có cơ hội thể hiện mình nữa chứ nhờ! Ke ke
Tôi out. Cứ lượn lờ trên này suốt mệt tim quá! He he... Tôi có thứ tặng riêng cậu. Há há... Khi nào về VN thì nhớ vào đây, tôi, m73 với cậu lập band nhạc. Tôi sẽ là tay trống dện tung mọi thứ lên, kiêm ca sĩ gào thét cho cậu nghe bài Happy Birthday bằng đủ thứ tiếng trên thế giới luôn. Còn cậu thổi Plute, m73 chơi đàn Piano. Đỉnh cao nhẩy? :drummer:
Nhạc nổi lên rồi đấy. Vào mà thổi nến đê!!!
Té đây. SN một mình dzui nhé. Đừng có nhè! he he ) :* :x
Công việc đâù tiên để chúc mừng SN này: Cái giỏ này là tôi cắm cho nó lòe lọet một tí. He he
Quà tặng cậu này. Ăn kẹo nhá, để cho tuổi 18 thêm ngọt ngào (Chứ không phải tôi muốn cậu sún răng đâu! )
m73 gửi bánh kem mừng SN cậu đây. Ráng mà cạp cạp cho hết nhá! Lợn con. Ha ha )
Còn cuối cùng là phải chúc cậu thêm một tuổi vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, mạnh mẽ hơn, vươn tới những ước vọng cao hơn, xa hơn.
Chúc cậu 350 ngày vui, 10 ngày buồn (Chứ hổng lẽ vui hết cả năm, thế thì chán chết!), và 5 ngày hạnh phúc (Hạnh phúc vốn nhỏ nhoi nên cố mà nắm bắt lấy nhá!)
m73 gửi thiệp chúc mừng SN cậu. (Tôi giờ tự dưng lại làm người đưa tin. Vớ vẩn vật! 8-| )
Rồi, xong hết rồi đó. Cậu có còn muốn thêm gì nữa cho ngày SN thì tự mà đem theo nhá! Đừng bắt người khác lo hết từ A --> Z. Để cậu còn có cơ hội thể hiện mình nữa chứ nhờ! Ke ke
Tôi out. Cứ lượn lờ trên này suốt mệt tim quá! He he... Tôi có thứ tặng riêng cậu. Há há... Khi nào về VN thì nhớ vào đây, tôi, m73 với cậu lập band nhạc. Tôi sẽ là tay trống dện tung mọi thứ lên, kiêm ca sĩ gào thét cho cậu nghe bài Happy Birthday bằng đủ thứ tiếng trên thế giới luôn. Còn cậu thổi Plute, m73 chơi đàn Piano. Đỉnh cao nhẩy? :drummer:
Nhạc nổi lên rồi đấy. Vào mà thổi nến đê!!!
Té đây. SN một mình dzui nhé. Đừng có nhè! he he ) :* :x