Chúc mừng sinh nhật

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Nhân dịp cuối tháng 9, đầu tháng 10, đồng nhân dịp có net để online thỏa thích, chị/tớ vào chúc mừng các đồng chí sau nhân ngày sinh nhật:

- Chúc đồng chí Trần Việt Linh bạn của bác ThanhBH ngày càng tiến tới, bằng bác Thanh và hơn cả thế.
- Chúc em momo dễ thương gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đi đến đâu, các anh theo hầu đến đấy
- Chúc em HL Vĩnh Hưng, sau thời kì huấn luyện ở Hawaii, sau quá trình tẩy não ở H-A-O và đang trong quá trình tu luyện ở... đã có được một thể hình đẹp, tâm hồn trong sáng và trí tuệ vô biên
- Chúc chú boss già Dzung của vười cười ngày càng cười tươi, trẻ trung và thu thập được nhiều đệ tử
- Chúc bạn Bảo Lâm bạn thân của bạn Thanh BH nhiều may mắn.
- Chúc em Tuấn sức khỏe dẻo dai như Herbalife
- Chúc admin 1 Lê Chi trọn tình chung thuỷ, điềm đạm dịu dàng, luôn được bên nàng, ngày càng hạnh phúc
- Chúc em Giang sang tuổi mười tám, bẻ gậy sừng bò tót. Chúc em một năm nhiều kỉ niệm đáng nhớ
- Chúc em Kiên nhiều may mắn và hạnh phúc. Hy vọng gặp lại em ở Paris trong 1 ngày không xa
- Chúc admin 2 Việt Hưng hạnh phúc, vui vẻ và thành công trong cuộc sống
- Katia ngoan, Katia không khóc. Nhưng những khi Katia vui thì Katia phải nhớ chơi với H-A-O chứ không thì H-A-O khóc nhé! Chúc Katia chóng là người nhớn.
- Nếu không nhầm thì quanh quanh mấy ngày này cũng là ngày sinh nhật cựu/first admin của diễn đàn - hiện đang lang thang không rõ nơi nào - nữa. Chúc 2 em luôn đủ nghị lực và dũng cảm để vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống.
- Chúc tất cả các đồng chí và các bạn khác không có tên nêu trong danh sách trên, nhưng có ngày sinh nhật loanh quanh đâu đó, nhiều điều tốt lành nhất trong cuộc sống....
.....

Hì hụi mãi mới xong cái list trên, sốt ruột chờ đến tên mình. :D
Tự mình chúc mừng sinh nhật mình cái nhỉ, đồng thời cũng vào nhắc nhở mọi người luôn. Ai ở Việt Nam định tặng quà, gửi quà cho tớ/chị thì gửi theo địa chỉ sau: P406-B20- tập thể Kim Liên - Đống Đa, Hà Nội, không cần phải gửi sang US, đỡ tốn cước. Xin chân thành cảm ơn. :D

Kể từ cái ngày này năm 2002, sau bữa đánh chén hỉ hê với các "hồn muôn năm cũ" (Chích ngoan, amazing, Cú, anh giai Hoài Phương, Phan Hà...) tớ/chị chưa được măm thêm sinh nhật nào nữa cả. Kể từ ngày đó, tính ngược trở lại, hình như năm nay mình sẽ 28 tuổi :p Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong lần sinh nhật sau. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí và các bạn. :* :x
 
Thôi Zao ơi, gửi quà cho Zao ở Hà Lội cũng tốn lém, để bao giờ Zao về mình lại đi hồi tưởng lại vụ 3 năm về trước nhá ;))

Chúc Zao sang tuổi 20+ vẫn trẻ xinh như ngày nào :D
 
thx chị Giao và chúc chị càng ngày càng trẻ càng xinh ạ;;):x
Bluebird%20Rose%20Bouquet.jpg
 
Chúc mừng sinh nhật em Giao nhé. Anh ra bưu điện gửi quà SN nhưng họ không nhận. Lý do: chưa có dịch vụ ... thư ôm. Cười tươi em nhé :x
 
.. em chúc chị Giao sinh nhật vui vẻ .. :x .. luôn vững vàng và kiên cường trong cuộc sống ạ .. :x .. :*
 
Chúc mừng sinh nhật chị Giao :)
Chúc chị mạnh khỏe và luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn.
NPTK
 
HAO_bday.gif


Chị G đảo xe đi một vòng khắp thế giới để chúc mừng mọi người nhỉ :)

Chúc mừng sinh nhật chị :x

Chúc chị nụ cười luôn nở trên môi :D ... chúc thế thôi :p
 
Tớ cũng chúc mừng "bạn Giao", bao giờ bạn về chúng mình lại đèo nhau lượn vài vòng nhé.
 
:x

chị Giao sinh nhật vui vẻ ah :D

chị sinh cùng tháng với em
:D
 
Chị Giao, em yêu chị :x .....

Sinh nhật đến, chị lại già thêm 1 tuổi nhưng đẹp hơn 1 chút nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn và có 1 cuộc sống tốt hơn :) Chúc chị sức khỏe, tiền tài, thêm tuổi mới thêm "nhóc" mới chị nhá ;)

PS: mà em vẫn cay chi cái vụ chị xóa avatar của em mà lại để yên cho người khác xài cái avatar đấy của em [-(
 
Chị, chị, chúc chị lúc nào cũng "em cứ hiền và xinh như thế" :p. "E ấp và dịu dàng như thế" :D
cG2.jpg


Happy birthday to you :*:*:*


P/s: Katia có thể ko ngoan, có thể khóc, nhưng Katia ko bao giờ bỏ chơi với HAO đâu :p. Nhất là HAO mới có cái giao diện pinky dễ thương ơi là dễ thương cho Katia chơi nữa :x :*:*:*

:x
 
Em Sơn: Không đi với Sơn nữa đâu, lần nào đi với Sơn, Sơn cũng bảo đi ăn mừng SN chị cả, tốn lắm :(( :p
Em Giang: Tkx em, bó hoa đẹp lắm. Chị đếm đủ 14 bông rồi đó, em cố gắng giữ cho nó khô, bao giờ chị về, chị nhận lại nhé! (Thiếu bông nào là .... đền bông đấy nhé:p)
Bác Hưng: Từ chỗ bác đi sang bên chỗ em, nối nhau bởi mấy mươi dặng núi, đâu cần phải bưu điện làm gì cho mất thời gian bác ;;)
Em Kiên: Cuối tháng 10 em có ở Paris ko vậy? Nếu có thì mấy chị em hẹn gặp nhau cái nhỉ!
Em Thủy: Có điều kiện thì chạy sang Paris góp vui nhé! Chị khao sinh nhật chị:p (nói nhỏ cho em nghe thôi:D)
Em Hoàng: cái vụ avatar nào thế nhỉ. Ai đang dùng thế? chỉ điểm cho chị, chị thưởng điểm cho em :D
Bạn Hùng: Lần tới tới về không có cháu Nhi, bạn có chở tớ đi nữa không?;;)
Em Katia nhé! "Ngượng quá đi!" Chụp ảnh đúng lúc người ta đang ăn nhồm nhoàm, tay phải vội che đi thế kia, thì còn gì là thể diện nữa chứ:p
Bây giờ ở US mới bắt đầu là ngày sinh nhật của tớ/chị. Tớ đi mở quà sinh nhật đây! Cảm ơn tất cả các đồng chí và các bạn:D
 
Nhớ lắm chứ... lặn lội vào để nhớ Tố đây.

Mong những điều may mắn nhất sẽ đến với chị ...chúc chị nghị lực và luôn giữ niềm tin cháy bỏng vào cuộc sống (đây là đồng chí vẫn lang thang đâu đó sến ra và nhắn chị đấy ạ, lão ý cũng cám ơn chị đã nhớ đến lão ý ạ).

Hải Miên
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Em Kiên: Cuối tháng 10 em có ở Paris ko vậy? Nếu có thì mấy chị em hẹn gặp nhau cái nhỉ!

Có gì PM rõ kế hoạch của chị nhé để em lập kế hoạch đón tiếp :).
Bienvenue en France :*
NPTK
 
Chúc chị Giao ăn sinh nhật xong từ giờ tiếp tục ngủ ngon lành và gặp toàn mộng đẹp (đẹp như thế nào chị từ từ thiết kế nhé)
 
Mong là không trễ. Hôm nay xem lịch mới sực nhớ ra cái đuôi YM và sinh nhật chị. Chúc chị luôn là con Dao sắc của HAO. Mong sớm gặp chị, có mấy thứ cần cảm ơn, nhưng nói ở đây chắc không tiện. ;)

Tuổi già chẳng có tha ai
Giao ơi em hãy cứ như ngày nào
Giờ giờ phút phút lên HAO
Đò đưa tán tỉnh nghĩ mình còn son

Cuộc đời thật là, đôi khi sự lừa dối đúng lúc lại rất có giá trị.
 
:p :p :p

late...than later....

Chúc Mừng Sinh Nhật chị Giao... quả thực đọc bài đầu em chả hiểu SN ai cả :)
 
Back
Bên trên