Chúc mừng sinh nhật em Phương Bích Ngọc

Phạm Đức Hoài
(Duc Hoai)

Ban quản lý diễn đàn
Chúc mừng sinh nhật em Ngọc! Tuổi mới nhiều niềm vui mới nhé :)
 
Ờ ăn theo phát. Mừng "xinh" nhật cô em nhé, mãi tuổi 20 nhỉ :D
 
Chúc chị Ngọc 04-07 ;;) luôn xinh tươi, trẻ trung, yêu đời :x :*
 
Chúc chị sinh nhật vui vẻ :* >:-D<

Chúc thêm một câu nữa là chị trẻ thế này thôi nhé :D, trẻ nữa thì em gọi chị bằng "em" mất :D, hic :p


:x
 

:x Cảm động da' man, khủng khíp luôn, xúc động sục sôi..ùng ục luôn.

Cảm ơn em Kasim Hoàng Vũ, người đầu tiên chúc mừng sinh nhật chị trong ngày. Vừa ngồi xuống bàn log in một cái đã bụp nhảy vào chúc mừng làm chị giật nảy người vì bất ngờ và xúc.. động đậy.

Thank you cựu chủ tịch "đang thất thế" "của em" :) đã khơi mào topic này.

Thank you bác cú già nhân ái owlkind. Hi vọng ăn được cái chúc "xinh" 20 của bác. Bất kể lúc nào có name card mới lại đến trao đổi với em. Em cũng sẽ cố gắng phấn đấu để mà có cái đổi chác không để bác thiệt ;;)

Cảm ơn em Mai Hồng xinh tươi trẻ trung, yêu đời, em Thu Quỳnh "chị gái" đảm đang và năng động của HAO ( gọi chị thế được chưa em :x ), em Thu Trang cùng khóa đuôi ..4-..7, bao giờ tốt nghiệp ra trường sẽ đến gặp tất cả các em học tập kinh nghiệm nhé.

Mọi người tối nay tụ tập tại karaoke Nice 26C Phố Huế cắt Trần Quốc Toản nhé. Bất kể ai sẽ đọc topic này và đến kịp karaoke nhất định đến hát tặng em/chị/bạn mỗi người một bài nhé. Có gì khúc mắc xin liên hệ với trưởng ban liên lạc kiêm trưởng ban ôm hôn và đón tiếp Kasim Hoàng Vũ.

Trân trọng :)


 
Bác Sơn: Em Ngọc 20 tuổi rồi cơ hả bác :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vui qua', cảm ơn bạn bè thân hữu gần xa đã đến tiễn đưa một tuổi cũ của em/chị/ Ngọc
Buồn quá nhỉ, một tuổi qua rùi

Cảm ơn anh Cú, họp hành về rõ mệt nhọc cũng cố chạy về lấy cái máy ảnh hết pin chụp cho em mấy kiểu ảnh, đến h em vẫn còn nao nao xúc động.

Cảm ơn em Khải ' đã ngoan" và chủ tịch Hoài vì bó hoa rất đẹp và ấn tượng vô cùng. Em lại xúc động tiếp.

Cảm ơn em Kasim vì buổi học tiếng Anh bất đắc dĩ, đã xuất hiện sớm nhất với bó hoa thật to. Kasim - luôn đi trước :)

Cảm ơn nàng ves đỏng đảnh đã cho mượn owner với bó hoa rất ấn tượng nốt.

Thank you all so much for everything..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạ, em cứ tưởng là "em" nào, miss miếc gì đấy nên không để ý. Hóa ra là người đẹp của bác Cường. Em cũng xin chúc mừng ạ.

Bác Cường tán vừa thôi, bác trả hết nợ nần chưa, em có thông tin mới đấy.
 
Phuong Bich Ngoc đã viết:

Vui qua', cảm ơn bạn bè thân hữu gần xa đã đến tiễn đưa một tuổi cũ của em/chị/ Ngọc
Buồn quá nhỉ, một tuổi qua rùi

Cảm ơn anh Cú, họp hành về rõ mệt nhọc cũng cố chạy về lấy cái máy ảnh hết pin chụp cho em mấy kiểu ảnh, đến h em vẫn còn nao nao xúc động.

Cảm ơn em Khải ' đã ngoan" và chủ tịch Hoài vì bó hoa rất đẹp và ấn tượng vô cùng. Em lại xúc động tiếp.

Cảm ơn em Kasim vì buổi học tiếng Anh bất đắc dĩ, đã xuất hiện sớm nhất với bó hoa thật to. Kasim - luôn đi trước :)

Cảm ơn nàng ves đỏng đảnh đã cho mượn owner với bó hoa rất ấn tượng nốt.

Thank you all so much for everything..


Hôm qua hát hò vui quá, mới phát hiện ra anh Sơn hát bài Trái tim bên lề rất hay nhé ;;) Cường hát Midnight Lady làm anh em cứ gọi là phê :> còn em Ngọc nhà mình hát thì hay tuyệt rồi :x ---> Power of love :>
 
Chúc em Ngọc sinh nhật vui vẻ, ăn như chim sẻ, khỏe như xe tăng.

Đính chính với chú Hùng là anh chưa có người đẹp nào cả, hoặc có mà không hay biết. Chú có lòng thương thì giới thiệu cho anh. Gán ghép thế này các anh giai HAO anh ấy lại xúm vào oánh anh chít. Có thông tin gì hay thì cho biết nhé, anh vẫn quan tâm đến chuyện đó ;)

Hoài thân mến, rất cảm ơn tinh thần tự sướng của anh em Teckey. Bác lên kế hoạch cuối tuần này rồi thông báo sớm nhé, hôm đấy hi vọng là còn nhiều thứ phê hơn "Midnight Lady" ;)

@};-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cài này ở bên Ủy Ban TDTT người ta gọi là vận động viên toàn năng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiếc nhỉ bạn Ngọc ngoảnh đê ngoảnh lại đã 2 mưi roài. Hơn mình 5 jáp lận.
Cưa cẩm thía nào được bi jờ ???
 
@-)@-) Cu này uống nhầm thuốc chuột ah @-)
 
Search linh tinh tự nhiên tìm được cái này, đọc lại cũng vui vui.

Anh em HAO dạo này vẫn ổn cả chứ?
 
Back
Bên trên