Chúc mừng đủ thứ

Chúc mừng sinh nhật Dung! Chúc mày lúc nào cũng khỏe mạnh, đảm đang, cho các bạn còn được nhờ nhé :)

Nhận được lời chúc của bạn Mai tự dưng thấy mình quan trọng quá :star: Tao cũng mong Mai, Hiệp, Nga cáo và các bạn khác khỏe mạnh, đảm đang (như tao \:d/ ) để sự kiện nào cũng có mặt và đóng góp nhiệt tình.
 
%%-



Hạnh yêu quý của tao, 4 hôm nữa là lại đến sinh nhật mày rồi. Viết cho mày nhân ngày sinh nhật, mà tự dưng tao lại khóc. Tao không có dịp nào đến thăm mày, nhưng tao luôn nhớ đến mày. You are never forgotten, but always loved.

Đinh Hồng Hạnh - 12/6/1973
 
Hihi, vui nhỉ, vì lâu lắm mới thấy trong này có những cái tên khác ngoài cái tên cũ kỹ mốc meo của tao :D.

Dung ơi mày đang travel đâu đới?

Mai ví Hiệp đi Châu Âu về mà chưa thấy tường thuật nhể?

Tao chắc năm nay không về được đâu Dung ạ, phải ở đây cho cháu Bi nhà mày ổn định tâm lý còn học thi chuyển cấp. Chứ mà đi đâu một cái là nó sẽ nhân tiện được thể, lâng lâng mây gió cả tháng trời. Tao đã lười học, con tao lại còn muôn phần lười hơn (như thế này các cụ nhà mình bảo "con hơn cha là nhà có phúc" à? :D).
 
Hihi, vui nhỉ, vì lâu lắm mới thấy trong này có những cái tên khác ngoài cái tên cũ kỹ mốc meo của tao :D.

Dung ơi mày đang travel đâu đới?

Mai ví Hiệp đi Châu Âu về mà chưa thấy tường thuật nhể?

Tao chắc năm nay không về được đâu Dung ạ, phải ở đây cho cháu Bi nhà mày ổn định tâm lý còn học thi chuyển cấp. Chứ mà đi đâu một cái là nó sẽ nhân tiện được thể, lâng lâng mây gió cả tháng trời. Tao đã lười học, con tao lại còn muôn phần lười hơn (như thế này các cụ nhà mình bảo "con hơn cha là nhà có phúc" à? :D).

Đến cô Dung đầu 3 thứ tóc đi chơi đâu đó về còn mất cả vài tuần để lấy lại tinh thần nữa là cháu Bi mới bé tí xíu.

Hoa ơi, mà mày giỏi thật đấy, thấy tao lảng vảng ở đây mày đánh hơi được ngay tao đang không ở nhà (hì..hì... ở nhà làm gì có lúc nào rảnh tay mà lướt web được :) ). Tao đang ở Oslo, mùa hè mà trời lạnh quá, mưa suốt ngày, không có việc gì làm nên suốt ngày lướt web.
 
Hoa ơi, mà mày giỏi thật đấy, thấy tao lảng vảng ở đây mày đánh hơi được ngay tao đang không ở nhà (hì..hì... ở nhà làm gì có lúc nào rảnh tay mà lướt web được :) ). Tao đang ở Oslo, mùa hè mà trời lạnh quá, mưa suốt ngày, không có việc gì làm nên suốt ngày lướt web.

Hihi Dung ơi, tao không giỏi mà là mày chóng quên. Đây, tao chép lại cuộc hội thoại nhá:

(Hoa) - CMSN mày Dung ơi!
(Dung) - Cảm ơn mày, tao đang travel nhưng nhận được lệnh của mày lập tức phải vào đây ngay.
(Hoa) - Mày đang travel đâu đới?
(Dung) - :eek: Hơ, sao mày biết là tao đang travel?! :-? :-ss

Ối giời, mày short-term memory chả khác gì tao, Dung ạ! :D

Oslo là Nauy có phải không nhở? (Trình độ địa lý của tao cực kém - cứ ra đường một phát là đi lạc luôn - nên cứ phải hỏi lại). Mày làm gì mà lưu lạc sang tận bên đó? Thích không mày ơi? Có gì hay kể tao hóng với!
 
Ô hay, buồn nhỉ.
Gọi Vinh vào cũng chẳng ăn thua.
Đi nướng cừu thì chưa tổ chức được.
Lại thêm có cái anh Pha-ke-búc giao lưu hớn hở.
Rồi thì anh chị em ở nhà cũng không đến nỗi là lâu không gặp nhau.
Chắc phải nghĩ ra trò gì khác.
Cho đỡ bà Đanh.
 
Chúc mừng lũ chúng mày được vi vu đây đó... nghe Nhung xù bảo tháng 10 này về hở?

Thằng Vinh thì sao nhẩy?
 
ớ,
tao cũng thế,
cũng thế
:D
vừa chửi thằng Hiệp thằng Ngọc thằng Híp con Cáo con Mai,
đã quá đã quá :))
 
Con chó điên.
Hăng tiết vịt gọi đúng lúc chúng ông đang túy lúy.
Chòi gác ba nhà anh Bình Say, tường gạch xỉ mái lá nhìn ra sông.
Chiều tối Hà Nội bão rớt, mây mù xám xịt, mưa ràn rạt phủ kín bờ bãi sông Hồng bãi Giữa muôn nghìn cây chuối sải tay bơi...
Minh Mắt To hào hứng vung tay giới thiệu nào là dưới kia có khách sạn đồng nát ba nghìn đồng một đêm từ đây dùng ống nhòm chĩa xuống may ra thấy dội nước ào ào da trắng vỗ bì bạch, nào là ông anh chủ quán nâu sậm săn chắc sớm nào cũng khỏa thân bơi ra bãi chặt chuối về làm nộm cho chúng mày ăn, nào là đã đứa nào được xơi cái con gà sáu ngón vốn là cháu họ con gà chín cựa được Sơn Tinh dự thầu ngày xửa ngày xưa, hay con ếch hương xanh lè quấn mình trong lá lốt, hay thịt thủ lợn luộc tẩm hương khói để trên ban suốt từ trưa...
Bốn ông (Hiệp Hấp, Minh híp, Ngọc Cáo, và Tuấn Ngoẹo - chuyên thể dục :-j , đi dự tiệc thay suất Hương Chuối) oánh bay hai chai vốt-đờ-ka Liên Xô Golden Snow vẩy vàng lấm tấm. Mai, Nga và các bạn bé cũng hồ hởi tận tình chiến đấu thực phẩm chế biến theo kiểu khù khoằm đi thun thút chuyện trò cứ gọi là om hết cả lên.
Đang nói xấu thằng Vinh thì thế nào nó gọi ngay điện thoại, rõ là thằng mặt pí lai cu tỉ ăn cái pí lù lù này mà toạch thì phải biết là thiêng lắm!
Nhưng thú thực là cuộc gọi từ Nga La Tư vào ngay lúc đang cực kỳ hào hứng, chỉ kịp chửi bậy liên hồi kỳ trận cho thỏa cơn mừng, cùng à ơi chim lợn mấy câu rang lạc mất dậy cho đỡ nhớ, chứ cũng chẳng nắm được tình hình bạn phương xa hiện nay đang thế quái nào.
Chắc là Vinh vui lắm khi được các bạn chuyền tay chuyện trò, chẳng biết Vinh huyên thuyên những gì với những tay moi tin tỉnh đòn lão luyện :-ss hay là bạn nào mạnh dạn cập nhật lên đây cái, cho chết cha cái thằng mặt nọ mặt kia đi >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dưới kia có khách sạn đồng nát ba nghìn đồng một đêm từ đây dùng ống nhòm chĩa xuống may ra thấy dội nước ào ào da trắng vỗ bì bạch, nào là ông anh chủ quán nâu sậm săn chắc sớm nào cũng khỏa thân bơi ra bãi chặt chuối về làm nộm cho chúng mày ăn, nào là đã đứa nào được xơi cái con gà sáu ngón vốn là cháu họ con gà chín cựa được Sơn Tinh dự thầu ngày xửa ngày xưa, hay con ếch hương xanh lè quấn mình trong lá lốt, hay thịt thủ lợn luộc tẩm hương khói để trên ban suốt từ trưa...

XXXX chúng mày bù khú nhá.

ông thì ông té o chết cha cái con đí Hiệp mặt pí lù lù lù kia nhá. Mày thích moi tin thì ông cho mày moi đây: chị ngựa mơ thấy anh ngựa cưỡi hoàng tử trắng :))

con Vịt Hoa thích nghe chửi hay thích đếm nhẩm bấm đốt ngón tay?

em Lở Nhung tháng 10 về á, anh chưa biết thế lào, bây h chưa quyết được :-/
 
boyonswing.jpg


Только небо, только ветер, только радость впереди!
 
Vinh ơi, tháng 10 này tao vẫn về đấy. Mày đã kế hoạch về được chưa? Gớm, tao đợi mày lập kế hoạch từ tháng 6 đến giờ mà vẫn chưa xong là sao hử?

Hiệp Mai Ngọc Nga Dung Minh ơi, kế hoạch đón tiếp tao bàn đến đâu rồi nhỉ? Mà Hiệp với Mai có định tháng 10 này sang Úc không đấy để tao còn sửa nhà dọn cửa đón tiếp long trọng?
 
Vinh ơi, tháng 10 này tao vẫn về đấy. Mày đã kế hoạch về được chưa? Gớm, tao đợi mày lập kế hoạch từ tháng 6 đến giờ mà vẫn chưa xong là sao hử?

Hiệp Mai Ngọc Nga Dung Minh ơi, kế hoạch đón tiếp tao bàn đến đâu rồi nhỉ? Mà Hiệp với Mai có định tháng 10 này sang Úc không đấy để tao còn sửa nhà dọn cửa đón tiếp long trọng?

Kế hoạch đón tiếp mày sẽ được chốt trong ít nhất 3 cuộc họp của bọn tao từ tháng này đến hết tháng 9. Còn tháng 10 đi thăm Úc Đại Lợi thì hấp dẫn quá nhưng bọn tao vẫn còn đang chưa biết kê kê hoách hoách thế quái nào.... Dạo này chả hiểu sao lắm việc thế không biết, đứa nào cũng bận rối tinh rối mù hết sất cả.
 
Chúc các bạn trong khóa cùng gia đình một năm mới Nhâm Thìn hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe và an khang thịnh vượng!
 
Tao mong một năm mới an lành không có tai ương. Cả khỏe nữa, đừng có ai đau ốm.

Còn lại thì, cuộc sống ra sao mình sẽ lựa theo thôi.
 
я уже и смирился с годами.....
и знать не хочу, сколько сердцебиений мне еще осталось,
эти биения слышны всем когда люблю, неслышны никем когда ненавижу,
и вечно останутся с теми, кому я дорог и незаменим.
 
さっぱり分からない!  
でも分からなくてもいい 
元気そうでよかった
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao có được học lớp chuyên tiếng Nhật ở trường Am khóa 8790 đâu mà mày văng dô- tô- xừ- cạ ra đây, hả con vịt kia?
thật đáng chê!
 
Mày không hiểu tao nói gì à?

Tao cũng chạ hiệu mày nói gì...

(Đừng mắng tao quên tiếng Nga nhá, vì đơn giản, tên tao là... Doris! mà :D)

(À mà con cá đấy thực ra tên là Dory thì phải, nhưng mà tóm lại tên là gì, thì cũng hay quên như nhau cả thôi :) )
 
Back
Bên trên