Chúa cũng....

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Một linh mục đi về vùng nông thôn, thấy thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi đồ, ông cầu nguyện:

- Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại!

Thôn nữ đã treo áo lên cây, vị linh mục lại cầu nguyện:

- Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con!

Chiêm ngưỡng đến lúc cả bộ xiêm y được "giải phóng" khỏi cô gái, ông ta đâm lo:

- Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại!
 
chúa : im lặng mà nhắm mắt lại đi con :D
 
Cha xứ: Chúa ăn mảnh, ngắm gái một mình thế là ko tốt đâuB-)
 
Linh mục dại quá :)), phải HMU thì " ta xông lên không còn gì để mất :biggrin:"
 
Ấy chết làm linh mục dù gì thì cũng phải có đức kiềm chế chứ. Ngắm là đủ rùi đừng nên lớ xớ mà chết đấy. Dù gì thì chúa cũng đang nhìn mà:D
 
Lúc đó thì trong lòng HMU thì "Chúa là cái đinh, trời là cái que :biggrin:" hàng hiệu vừa ngọt vừa ngon thì tụi gì mà không huởng :biggrin:
 
hic...chúa là cái đinh??? đến chịu!!
 
Đấy mọi người thấy hết bộ mặt thật của bác Đức rồi nhá. Hỏng, hỏng thật rùi!!!!!!
 
Nhưng mà tui có chỗ không hiểu các bác nói rõ hộ nhé: tại sao linh mục nhắm mắt vào rồi mà vẫn nhìn thấy hành độnh của cô gái vậy hả ( chắc ti hí chứ gì :D)
 
cần gì ti hí,mở to ra soi cho rõ chứ tội gì :p :))
 
buồn đời ghê, bây giờ bà con lại đem cả đấng tối cao ra làm trò đùa nữa, chịu chết !!!
 
Đó chỉ là một câu chuyện cười thôi mà bạn Phan Diễm Anh. Nhưng bạn nói cũng có phần đúng đó :p
 
Chúa đã dạy : Quay đầu lại là bờ. Nghĩa là phía trước mặt là sông, tiến lên đi.
 
Back
Bên trên