Chú Vũ khám bệnh

Nguyễn Thành Trung
(SHIV@)

New Member
Chuyện xảy ra ở thì tương lai,Vũ ta một hôm bị ốm,phải gọi bác sĩ [-x .Ngờ đâu lại hóa ra em Hương,nay là một nữ y tá vô cùng xinh đẹp :x .
Em Hương nhẹ nhàng đặt tay lên trán Vũ:"anh đếm đến 100 đi"
Vũ:100!
Bây giờ em đặt tay lên ngực anh,anh lặp lại nhé
Vũ:90,91...98,99,100
Hương:Tốt lắm,em sẽ để tay lên chỗ "ấy" của anh,anh đếm đi
Vũ:1,2,3...
 
Em sợ là chỉ đặt được .... 1 ngón tay lên... "chỗ ấy" thôi:D:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại thêm một bé trẻ lạc vào VC nầy:))
Cháu có chị kô,bị lạc để bác dẫn về nhà cho:biggrin:
 
:eek:
cái gì cơ?
1 bàn tay k0 nắm đủ ... của vũ á?
:D
hẹ hẹ hẹ
tối nay về khám mới được
 
Híc, lý do không phải là tay bé quá đâu Hương ạ, mà là... hé hé :D
 
uh thì thế mới phải khám
:))
eo ui hôm nay chồng 7 k0 cho vợ ôm nhá, lại còn đèo con Chi về
:((
ứ biết đâu!
 
Back
Bên trên