Chú Tuấn và Chị Giao (xin loi c. G)

Trần Diệu Hương
(Co`i)

New Member
1 hôm, chị Giao và chú Tuấn đang lái xe qua cùng 1 con đường. Khi đi ngang qua xe chú Tuấn, chị Giao nghiêng người qua cửa kính xe, chỉ và hét lên "Con lợn". Chú Tuấn rất đàn bà, ko chịu kém cạnh, giơ nắm đấm và cũng gào trả lại "Đồ phù thủy". 2 người tiếp tục đi, và khi chú Tuấn rẽ ở ngã 4 trước mặt, chú đâm ngay vào 1 con lợn đang đi qua đường. Giá mà chú Tuấn biết nghe lời chị Giao hơn. :D

Xin lỗi chị Giao, quên chú Tuấn đê.
 
ngứa mồm lắm, chê thêm phát nữa nhé con zời hehehe :lol:
 
Thế thì anh Tống phải cám ơn chị Giao chứ!Đem con lợn kia về đãi cả làng HAO thì...tuyệt cú mèo!
 
Khiếp, chú cháu gì mà ki bo thế. Thôi, chả dám đòi quà chú đâu ạ. Chú ki.
 
Back
Bên trên