Chú Linh này, non S

Nguyễn Việt Anh
(vadestc)

New Member
Có thể có rồi, nhớ thì cứ post :D

Vợ chồng Quốc-Nhung có một cậu con trai rất hư hỏng. Hắn không tha bất kì cô gái non tơ nào lọt vào tay hắn. Thật nhẫn tâm! Hắn là ĐĂng Linh.

Chẳng may trong một lần bị tai nạn, Đăng Linh tèo. :D
Quốc - Nhung thương con trai lắm. 2 người băn khoăn không biết Đăng Linh có được lên Thiên đàng hay không. Được 7 tuần, Quốc quyết định phone thử lên Thiên Đàng hỏi xem Đăng Linh đã tới chưa.

Sau vài tiếng "tút", một giọng nữ oanh vàng cất lên :
- Allô , Đức mẹ Đồng Trinh xin nghe !

Quốc quay sang Nhung giọng thiểu não :
- Em ơi con chúng mình không được lên Thiên Đàng rồi.
 
:))

ôi dời ơi

chị bó tay em Đăng Linh rồi :))
 
đâu đáng ra đăng linh chắc chắn được lên thiên đàng !đố biết tại sao
 
lúc vừa xuống cổng địa ngục chỗ bụi dậm đầu cổng linh gặp ngay đức mẹ đồng trinh xuống thăm diêm vương thế là , đức mẹ $!$@#$@#5141
 
Đăng Linh mà lên được thiên đàng thì làm gì còn có đức mẹ đồng trinh nữa, lúc đó chuyển thành đức mẹ nạ dòng rồi :D
 
Hơ, mình lại hiểu truyện này theo 1 nghĩa khác. :))
 
Hehehe, em đang ở Thiên Đàng nè :D :biggrin: đến chiều muộn CN thì em quay về :D :p
 
:))

em đăng linh gặp chị Nhung hay sao mà quay về đc nhỉ ;;)
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
lúc vừa xuống cổng địa ngục chỗ bụi dậm đầu cổng linh gặp ngay đức mẹ đồng trinh xuống thăm diêm vương thế là , đức mẹ $!$@#$@#5141
Anh Ngọc nhé :)):)):)):))
=))=))=))
Em cũng hiểu theo nghĩa khác ;;);;)
Mà theo cách hiểu này thì anh Q chị N nhầm nhọt :p
anh Q chị N gọi điện cho ĐL thì thấy đức mẹ nhấc máy ====> ;;);;);;);;)
:)):)):)):))
 
hơ hơ Anh em hiểu nhau thế là tốt :))
 
hiểu rồi à ? :)) cứ tưởng em giả vờ để phục chú DLinh
 
dạ

em ko dám giả vờ ah :|

đầu óc hạn hẹp nên chỉ hiểu ngắn gọn đc thôi :|
 
Back
Bên trên