Chú Khánh Ngọc nói xấu anh à [-x

bông hoa nhỏ gì cơ hả bé Giang? Hoa nhỏ á?:))
anh NGọc, ai lại từ chối bé Giang thế bao giờ đâu? ;))
thôi thì ko sao anh à, 60 tuổi roài.....còn tre trung gì nữa đâu mà kén chọn....cái gì cũng có lúc thăng lúc trầm thôi.......:)) em cũng có tiền trợ cấp ng` già roài, giao anh cả cho bé Giang....ai bít đâu anh lại tìm đựoc cảm giác tươi trẻ ngày xưa!!!anh NGọc nhẩy?;))
:)):)):)) chết mất
 
Thế nầy thì ko phải hoa nhỏ rùi.chắc là phải hoa to như canon í chứ.. 60t cơ à chị Giao :-s , sao lại thế được nhở??? Thảm nào anh í chê U18, chắc mún U40 cho nó kinh nghiệm.... :)>-
 
:))....hoa to bé thì chị cũng chả rỗ lắm...chị rờ mắt mờ roài...nhờ em Giang trẻ trung vậy...;))
:)):)):)) trêu anh Ngọc sướng vật ạ........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đấy ! ta càng nhân nhượng => chúng càng lấn tới ! nhưng mà ta cũng ko đủ khả năng phản công :(( => rút lui chiến lược !
chị cũng chả rỗ lắm
em rỗ chỗ nào ? :)
sướng vật : sướng vì vật ?
sướng quá nên vật ?
sướng quá nên bị vật ?
ko hiểu là cái nào nữa
 
Cái quan trọng nhất thì ko cho vào :p
.... vì đc vật :)) :)) :))
 
ờ ! anh nói phải ! sướng vì được vật :D
 
Băng cướp mà suýt nữa thì cướp được dây chuyền của chị Giao ấy ạ... ;))
 
lại còn ai trồng khoai đấy này giao nhể ? :))
 
:))

thế cuối cùng anh KN với bạn G là thế nào đấy :D
 
trời ơi ! chúng mày ko tha cho anh một tẹo được à ?:))
 
:))

có mỗi ông anh để trêu thôi :))

ko trêu thì thiệt anh ah
 
huhu
ai thèm làm sao sáng như này chứ ! tớ là sao xẹt cơ mà ! anh tâm nhá chị Tí to ! éo nhầm tí tồ nhà anh già rồi đấy ! anh cẩn thận :D
 
già nhưng vẫn còn khỏe lắm đấy [-x:mrgreen:
 
:))

2 chồng chứ chả ít đâu

còn bồ lớn bồ bé nữa :))
 
Back
Bên trên