Chú bé thích bắn chun

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Một chú bé rất thích chơi ná cao su, bị ba mẹ cấm đoán quă nên bị bệnh âm thần,suốt ngày tìm cách làm súng cao su để bắn.Ba mẹ đành cho vào viện tâm thaanf để điều trị. Đến năm 20 tuổi, bác sĩ thấy có vẻ lành bệnh nên kiểm tra lần cuối truớc khi cho ra viện.
-Bác sĩ: "Cháu đã lớn rồi, chú sẽ cho cháu ra viện. Sau khi ra viện cháu sẽ làm gì?"
- Cưới vợ.
-Đúng. Đàn ông khoẻ mạnh bình thường thì phải lấy vợ. Thế lấy vợ xong thì làm gì?
-Lôi lên giường, tụt quần nó ra.
-Hoàn toần đúng.Thế mới là đàn ông. Thế tụt quần xong thì làm gì?
-Chú hỏi ngu bỏ mẹ. Lấy chun quần làm súng cao su bắn cho bõ chứ còn làm gì nữa!!"
:mrgreen:
 
chị ơi,có vấn đề thì họ mới cười,ko bít ngoài đời có thằng nào củ chuối như thế ko nhỉ?:D
 
em thử làm gì?em đâu muốn làm thằng củ chuối,thế chị thử làm tóc vàng hoe đi :D
 
Truyện này thấy tởm nhất là ông bác sĩ, có cần tra hỏi kĩ thế ko nhỉ? Tra hỏi kĩ như thế chỉ tổ làm dân trường mình có cái để bàn tán thôi!!:D
 
Bạn Việt bình thường cũng đã đủ chuối rùi mà:)):)):))
 
Thằng bé mắc bệnh kia còn non lắm, lấy mỗi 1 cái chun quần thôi à??????????????????????
 
Thế nếu là nó thì em sẽ lấy thêm cái gì hả em?
 
:-? LÀ gì á???
Có quá n` thứ cần hơn là cái chun quần =P~ :))
 
Nó lấy mỗi cái chun bởi vì nó chỉ thích bắn chun hơn là chuyện ấy
 
Cái ấy là cái giè :nono: Đề nghị trật tự nhé, sai lệch hết rồi :nono: :mrgreen:
 
Sai lệch cái gì cơ ạ :-/ ? Amen,em có nói gì sai đâu [-o<
 
Back
Bên trên