Chú bán hàng vui tính

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Có một anh chàng đi ra chợ thấy ai cũng mua hoặc bán cái gì đó. Nhìn lại mình thấy chẳng có cái gì để mua, cũng chẳng có cái gì để bán, liền chạy về nhà nghiền một cục gạch ra rồi gói thành từng gói nhỏ. Khi đem ra chợ, anh ta rao :

- Ai mua thuốc diệt muỗi không?

Mọi người liền đổ xô đến mua, loáng một cái đã hết. Bỗng người cuối cùng quay lại hỏi anh ta:

- Thuốc này dùng như thế nào?

Anh ta thản nhiên:

- Bà đem về nhà, bắt được con muỗi thì vạch mồm nó ra, cho thuốc này vào thì thế nào cũng chết.
 
Thế thì thằng cha này dễ bị mọi người vạch mồm ra và nhét gạch vào lắm, sao không bảo đập chết con muỗi cho đơn giản
 
Nói như Em Dũng thì đã không có chuyện, cái chính là nó ngu nên cứ hiểu rằng vạch mồm muỗi cũng giống như vạch một số thứ khác :(( ,
 
Em tưởng chỉ có vạch mồm thôi chứ còn có thể vạch gì khác nữa, bà Thảo này lắm chuyện quá [-x
 
... chuyện bình thường nhưng mà được anh Dũng với chị Thảo nâng cấp thành hay ho hơn tí ......:)) ..... b-) .. em đã bảo anh Dũng rồi .. không thể sánh được với các bậc tiền bối đâu .....:)) .....:D .. :)>-
 
đúng là ko thể so sánh đc thật, kẻ tám lạng, người thì cả cân luôn!! hic....
 
Chị có nâng cấp lên đâu nhỉ, đấy là ý kiến riêng của chị thôi mà, các em đã nghe câu "vạch áo cho người xem lưng" bao giờ chưa?, câu này cũng bình thường thôi đúng không?
@Dung: Em từ bao giờ biết chị lắm chuyện thế, sắp bằng em rồi đấy :((
 
Back
Bên trên