Chú ĐTTDũng bị phạt

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Đinh Trọng Tiến Dũng một lần bị lạc trong rừng. Đúng lúc thất vọng nhất, Dũng thấy một căn nhà nhỏ, chủ nhà là hai bố con Tâm và Trang. Dũng xin được ở trọ nhà cụ Tâm một đêm.
- Được thôi, nhưng chỉ cần anh chạm vào một sợi lông của con gái tôi thôi thì anh sẽ phải chịu 3 hình phạt thảm khốc - Tâm nói.
Chấp nhận điều kiện xong anh chàng mới nhìn thấy Trang - con gái lão Tâm đẹp như thiên thần, thân hình tuyệt mỹ. Tệ hại hơn cả là cái nháy mắt đầy ngụ ý của Trang. ;;)
Nửa đêm, Dũng lẻn sang phòng Trang... Sáng hôm sau, mệt mỏi nhưng hạnh phúc, Dũng về giường và thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, Dũng thấy một tảng đá rất to đè trên ngực, có một dòng chữ: "Hình phạt thứ nhất: Một tảng đá to trên ngực!".
Thường quá, Dũng nhấc tảng đá và ném qua cửa sổ. Vừa lúc đó, Dũng bỗng thấy dòng cảnh báo thứ hai dán cạnh cửa sổ: "Hình phạt thứ hai: Vật gây án bị buộc vào tảng đá bằng dây thừng!". Rùng mình, Dũng nhảy đại qua cửa sổ theo tảng đá, trong lúc rơi từ cửa sổ xuống Dũng thấy dòng cảnh báo cuối cùng viết rất to trên mặt đất: "Hình phạt thứ ba: Vật gây án còn bị buộc vào chân giường bằng dây đàn violon!".
 
ôi giời:)):))
thế thì anh Tâm cắt đi luôn cho nó nhanh:)):))
 
Ối ko em ơi... làm thế thì còn gì là hay nữa :mrgreen:
 
Ác thật. DTTD cũng nhanh trí phết, nhưng vẫn không thoát được.
 
nhanh trí thì lúc đấy phải cố mà teo lại, cho nó tuột dây ra ngoài. chắc lúc buộc dây vào là nó đang đạt max nhỉ.
 
Trang nào đấy anh HMYSH 8-|
Anh Nghĩa có vẻ sừng sỏi thật :-s khéo hồi trước cũng bị xử lí cho ...:-& rồi nên bây h mới rõ thế :-s
 
Thế này thì người chịu thiệt nhất là em Trang rồi
 
sao em Trang trong chuyện lại chịu thiệt thòi :D em thấy có gì đâu 8-|
 
@Nhung: Làm gì có của dự trữ nào đâu em :eek:
@Nghĩa: Mày tưởng là dễ lắm à :p :> Buộc chặt vào thì có mà thoát đằng trời :)) :))
 
đúng là đẳng cấp a T--> thâm nho vật vã!!:))
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Đinh Trọng Tiến Dũng một lần bị lạc trong rừng. Đúng lúc thất vọng nhất, Dũng thấy một căn nhà nhỏ, chủ nhà là hai bố con Tâm và Trang. Dũng xin được ở trọ nhà cụ Tâm một đêm.
- Được thôi, nhưng chỉ cần anh chạm vào một sợi lông của con gái tôi thôi thì anh sẽ phải chịu 3 hình phạt thảm khốc - Tâm nói.
Chấp nhận điều kiện xong anh chàng mới nhìn thấy Trang - con gái lão Tâm đẹp như thiên thần, thân hình tuyệt mỹ. Tệ hại hơn cả là cái nháy mắt đầy ngụ ý của Trang. ;;)
Nửa đêm, Dũng lẻn sang phòng Trang... Sáng hôm sau, mệt mỏi nhưng hạnh phúc, Dũng về giường và thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, Dũng thấy một tảng đá rất to đè trên ngực, có một dòng chữ: "Hình phạt thứ nhất: Một tảng đá to trên ngực!".
Thường quá, Dũng nhấc tảng đá và ném qua cửa sổ. Vừa lúc đó, Dũng bỗng thấy dòng cảnh báo thứ hai dán cạnh cửa sổ: "Hình phạt thứ hai: Vật gây án bị buộc vào tảng đá bằng dây thừng!". Rùng mình, Dũng nhảy đại qua cửa sổ theo tảng đá, trong lúc rơi từ cửa sổ xuống Dũng thấy dòng cảnh báo cuối cùng viết rất to trên mặt đất: "Hình phạt thứ ba: Vật gây án còn bị buộc vào chân giường bằng dây đàn violon!".
Dây thừng thì ko sao, nhưng dây đàn thì........phựt.........:)):)):)):))
Khổ thân anh ý :(:)(( Tan` đời :D:)):))
 
Back
Bên trên