Chùm truyện cười cu Tuấn!

Nguyễn Mạnh Hải
(suakidz)

Ban quản lý diễn đàn
1.
Anh trai của cu Tuấn họ Tống sáng nào cũng cạo râu sạch sẽ, ra xe và đi đâu đó ........ cu Tuấn quyết định phải tìm hiểu sự thật. Vào 1 buổi sáng, cu Tuấn trốn sau ghế xe ôtô. Anh trai cu Tuấn đi vào thành phố, bắt gái, đưa ra rừng và hỏi:
- Cho không?
Cô gái:
- không!
- Thế thì xuống đi bộ - và anh trai cu Tuấn đánh xe đi thẳng ...........
Sáng hôm sau cu Tuấn cạo râu, nhảy lên xe đạp đến nhà cô bạn cùng lớp, đặt cô ta ngồi trên gióng xe và phi ra công viên. cu Tuấn hỏi:
-Cho không?
- Cho!
Cu Tuấn suy nghĩ rất lâu và cuối cùng nói:
- Này, lấy xe đạp đi đi, còn tao đi bộ về nhà ..........

2.
Cu Tuấn đón ở ngưỡng cửa thanh niên đến tán tỉnh chị gái mình:
- Em nhìn thấy anh ôm hôn chị em!
- Không phải nói to vậy, này cho em 2 đô.
- Cám ơn, này trả anh 1 đô thừa.
- Thừa ???????
- Vâng, em lấy của tất cả các anh đều như nhau - 1 đô.

3.
Cu Tuấn:
- Bác Hà ơi, chở cháu tới trường học!
- Bác đi hướng khác.
- Thế thì càng tốt!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
4.

Cu Tuấn với bố đi chơi vườn bách thú Hà Nội. Cả 2 đi tới chuồng con hổ Sibiri khổng lồ mới nhập về. Bố kể chuyện cho cu Tuấn nghe về loài hổ nguy hiểm và hung dữ như thế nào. Cu Tuấn chăm chú lắng nghe và cuối cùng với vẻ rất quan tâm hỏi bố:
- Bố ơi, Nếu như con hổ xổng chuồng, nhảy tới ăn thịt bố ..........
- Thì sao nào? - Bố nhẹ nhàng hỏi.
- Thì con phải gọi Taxi hay đi xích lô hay xe ôm để về được tới nhà?......
 
5.
Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
- Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bị viên gạch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
Giọng cu Tuấn vang lên:
- Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!
 
Cu Hải nhí nhảnh.
Có một lần, anh Tống đang làm ở tổ bảo vệ dân phố phường Ô Chợ Dừa. Hôm đấy, đến phiên trực, anh Tống vác quả dùi cui và chiếc xe đạp Ét Ka tậu mãi Tiệp Khắc ngày trước đi dạo quanh phố.
Đến trước cửa một ngôi nhà khang trang, anh Tống thấy cu Hải đang nhón chân, với tay nhảy chừng như đang tìm gì đấy rất cần thiết.
Nhớ lại bài đạo đức hồi lớn năm cô giáo dạy về lòng yêu thương trẻ, Anh Tống lại gần hỏi:
- Em cần gì nào, để anh giúp.
Cu Hải tót ngay lên tay anh Tống:
- Anh bế em lên cao cao nhé.
Tống y lệnh.
-Cao nữa lên nào.
Chả cái thằng, bé tý đã hiếu động. Ừ thỉ đây.
- Reng reng reng.
Nói đoạn Cu Hải nhảy tót xuống và ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lêu lêu:
- À ha , à ha, á hà, bấm được chuông rồi, Anh chạy nhanh lên kẻo chủ nhà và con chó béc dê nó ra nó chửi đấy !!!
 
6.

Giờ ra chơi cu Tuấn sau khi hom trước đọc một loạt nào Kinh thi, Lão Tử, Tuyển tập HCM, Mac-Lenin, Adam Smith.... ngồi giảng bài cho các bạn. Sau một hồi Tuấn kết luận:

Dù thế nào, Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

Các bạn nhao nhao: cu Tuấn tin chắc chứ?

Cu Tuấn: Chắc chắn!!!
 
Back
Bên trên