<Chôm by kike>..tiếp tục

Nguyễn Cẩm Vân
(kike)

Ban tranh ảnh
Nhật: Nước tôi có hoa anh đào đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa anh đào đẹp như nước tôi.
Mỹ, Pháp: (Pssss) Đáng để lót đít ngồi
Việt Nam (gật gù): Đúng đúng...
Pháp: Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa hồng đẹp như nước tôi.
Nhật, Mỹ: (Pssss) Đáng để lót đít ngồi
Việt Nam (gật gù): Đúng đúng...
Mỹ: Nước tôi có hoa huệ đẹp nhất thế giới. Không đâu có thể trồng được hoa huệ đẹp như nước tôi.
Nhật, Pháp: (Pssss) Đáng để lót đít ngồi
Việt Nam (gật gù): Đúng đúng...
Mỹ, Nhật, Pháp (nổi sùng quay sang Việt Nam): Nước ông trồng được loài gì?????
Việt Nam: Hoa xương rồng, ..... không thể ngồi......
 
Nhiều bệnh hơn cô tưởng

Một phụ nữ đến gặp bác sĩ, vòng vo giải thích rằng mình mắc bệnh không kiềm chế được trung tiện, cô ta nói:

- Nhưng cũng may là chúng không bốc mùi và không kêu thành tiếng. Thực ra, nãy giờ ngồi nói chuyện với ngài mà tôi đã hai lần... rồi đó.

Ông này kiên nhẫn chờ bệnh nhân biểu hiện hết các triệu chứng xong, viết đơn thuốc rồi đưa cho cô.

- Cái gì? Thuốc nhỏ mũi à? - cô ta ngạc nhiên hỏi.

- Vâng - bác sĩ đáp - tôi sẽ phục hồi khứu giác cho cô trước, sau đó đến thính giác.
 
Anh Hòa và Hiếu minh trong hành lang phòng khám.Anh hòa già hơn trông rất có vẻ bồn chồn. Hiếu minh hỏi thăm :

- Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm?

- Tôi đến để thử máu.

- Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?

- Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả mình!

Nghe vậy, Hiếu minh mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Anh Hòa thử máu hỏi :

- Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy?

- Tôi đến đây để thử nước tiểu.
B-) >:)
 
|-) Buồn ngủ wa rồi...lâu ko đọc truyện cuời thấy lạ wa:p
Nốt chuyện cuối cùng :

Trong bệnh viện tâm thần các bác sĩ quyết định làm một cuộc điều tra để xem bệnh nhân nào có thể ra viện.Với các câu hỏi rất đơn giản như­ ''mắt đâu'', ''mồm đâu'', ''mũi đâu'' ... như­ng không có bệnh nhân nào trả lời được chính xác cả. Cứ hỏi mắt thì lại chỉ vào mồm, hỏi mồm chỉ vào tai ... Các bác sĩ rất thất vọng vì công tác điều trị có vẻ không hiệu quả lắm. Đến phòng cuối cùng có một bệnh nhân đang ngũ trư­a. các bác sĩ liền dựng dậy để hỏi:
- Mồm đâu?
Anh Hòa ngáp một cái rất to. Các bác sĩ vui mừng hỏi tiếp
- Mắt đâu?
Anh Hòa đư­a tay dụi đôi mắt. Thế là các bác sĩ liền chuẩn y ngay là bệnh nhân đã lành bệnh, có thể xuất viện được. Lúc đó các bệnh nhân khác xúm xít lại hỏi bí quyết của anh Hòa. Anh Hòa rất lấy làm phấn khởi, vỗ đét một cái vào mông trả lời: " Các cậu phải biết nghĩ bằng cái đầu của mình chứ"
 
>> Sản phẩm mới

* Công ty thời trang N&M vừa thảy ra thị trường một bộ thời trang mang tên “Giảm nhiệt”, rất thích hợp để mặc vào mùa hè nóng như thiêu năm nay. Nhà thiết kế 2R (nghĩa là Rùng Rợn ) đã tính toán kỹ lưỡng sao cho chỗ cần che được che vừa đủ (che dư thì tốn nguyên vật liệu lại chứng tỏ mình không biết tiết kiệm) chỗ nào không cần che thì để trống. Những cơn gió mỏng, nhẹ và thật hiếm hoi cũng sẽ đủ sức làm mát cơ thể.

* Son môi thế hệ mới mang tên “Dê mê” (xin nhấn mạnh, không phải đê mê). Khi sử dụng loại son môi này, chỉ cần bạn nhếch môi lên cười với anh nào (dù chỉ một chút xíu thôi) là lập tức anh ta như bị bạn thôi miên! Sau đó, bạn tùy nghi sử dụng chàng theo ý muốn. Đây là sản phẩm chất lượng siêu cao, xuất xưởng với số lượng hạn chế, do đó cung chắc chắn không đủ cầu. Xin mời nhanh chân lên.
 
Góc Quảng Cáo

>> Việc cần người

Công ty Xây & Sửa, trực thuộc Tổng công ty Xây & Đập cần tuyển nhân viên vào vị trí sau:

Nhân viên sống thử

Số lượng: không hạn chế.

Điều kiện: phải có sức khỏe tốt, biết chịu đựng, ưu tiên các ứng viên từng là vận động viên chạy 100m, chạy vượt rào… để chạy khi gặp sự cố.

Công việc chính: để bàn giao các công trình do chúng tôi xây dựng và để chứng minh có… chất lượng. Nhân viên chỉ cần vào… sống thử một thời gian . Lương hậu. Ngoài ra còn được mua bảo hiểm… tai nạn với giá trị lớn.

>> Thông báo

Trung tâm luyện thi ứng xử đã phát hành cuốn “1.001 câu trả lời mẫu” Một cẩm nang không thế thiếu , giúp các thí sinh dự các cuộc thi hoa hậu, người đẹp có được câu trả lời vô tư và gây sốc nhất . Cẩm nang sẽ tạo cho thí sinh tự tin, thoải mái khi diễn xuất để đem lại những tiếng cười sảng khoái cho ban giám khảo và khán giả. Sách có bán tại các nhà sách trên toàn quốc.
 
Một nhà sư và một cao bồi chơi golf với nhau, mỗi lần đánh trượt, tay cao bồi lại chửi thề. Ông sư tức lắm, mấy lần nhắc nhở mà hắn vẫn quen miệng, cuối cùng ông quở hắn:

- Anh mà còn chửi thề nữa là Ngọc hoàng sẽ giáng sét vào anh đấy!

Ở gậy sau, tay cao bồi chưa dứt tiếng chửi thì một tiếng sét vang lên... Ông sư lăn ra chết. Trên trời vọng xuống tiếng lẩm bẩm:

- Mẹ kiếp, lại đánh trượt rồi!
 
Back
Bên trên