CHó Vạch....

Nguyen Thanh Van
(FIVEBONBONS)

Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
khềkhè bài này em nghe được thấy hay nên mạo muội post lên. không hiểu có trùng không...

:razz:

Một anh chàng từ bé co' nuôi một con chó và đặt tên là Vạch....Anh ta rất cưng con chó lúc nào cũng cho nó kè kè bên cạnh.Rùi vào đêm tân hôn... khi vợ chồng đang bên hí hoáy, bên ừng ực.... thì con chó Vạch đang nằm bên dưới wấy fá....Anh chàng bực mình hét to..:
- Vạch,, vạch ra, Vạch ra....tao bảo có nghe không hả??/
Fòng bố mẹ chồng ngay sát vách bố chồng nghe thấy được cũng hét với sang:
- A' àh nó mà không vạch thì mày đánh bỏ mẹ nó đi,,, có vợ để làm gì.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khè khè anh Tùng tự nói mình đấy àh ....Thôi em còn kém lắm làm sao cao thủ bằng anh Tùng nhỉ....khầkhà
 
oái, anh Hiếu Minh mà cũng khen hay thì đây là truyện không thể không đọc qua rồi :D
 
Back
Bên trên