Lê Đào Hương Thảo
(ỐC73)
Thành viên tích cực<br><a href="http://www.hn-ams.
Hum wa mới được nghe bố kể cho !:">
Anh chồng đi hú hí ,abcxyz cả đêm 6h sáng mới về đến nhà , nhìn qua cánh cổng thấy vợ đang ngồi ở salon phòng khách đợi +_+. Hoảng hốt vì trên cổ vẫn còn mấy cái vết tím tím :"> , a chàng suy nghĩ 1 chút..Rùi mở cổng nhà rùi khẽ mở cửa chuồng con chó ..Thấy chủ về nó mừng quấn quít nhảy vồ lấy âu yếm..^_^
Vào đến nhà , chị vợ hỏi :
-Cổ a sao có vết tím thế kia??:-w
-À..Con chó thấy a về mừng quá nên cắn a 1 cái í mà , có gì đâu e nhưng cũng đau phết :|
- Thế thì đã ăn thua rì, e còn bị chó cắn vào ngực cơ (
................
:">:">:">:">:">
Anh chồng đi hú hí ,abcxyz cả đêm 6h sáng mới về đến nhà , nhìn qua cánh cổng thấy vợ đang ngồi ở salon phòng khách đợi +_+. Hoảng hốt vì trên cổ vẫn còn mấy cái vết tím tím :"> , a chàng suy nghĩ 1 chút..Rùi mở cổng nhà rùi khẽ mở cửa chuồng con chó ..Thấy chủ về nó mừng quấn quít nhảy vồ lấy âu yếm..^_^
Vào đến nhà , chị vợ hỏi :
-Cổ a sao có vết tím thế kia??:-w
-À..Con chó thấy a về mừng quá nên cắn a 1 cái í mà , có gì đâu e nhưng cũng đau phết :|
- Thế thì đã ăn thua rì, e còn bị chó cắn vào ngực cơ (
................
:">:">:">:">:">