Chính tả

Vậy đố mọi người tại sao cụ Hồ nhà mình lại xài : Đường Kách Mệnh
:D
 
Chính Bác Hồ ngày xưa đã từng nói là nên bỏ chữ k và chữ qu đi chỉ dùng chữ c... :p

Cũng chả hiểu thế nào... :D
 
Vì Bác được tiếp thu cả tiếng Pháp, Anh, thêm nữa là thấy, trong thời kháng chiến mà phải viết những chữ như "qu", "ngh", rồi vân vân, dài quá, nên bác muốn "cải cách" tí chút, thay "c" = "k", "gi", "d" = "z" :D
Mình toàn áp dụng cách này:)) Theo gương Bác Hồ vĩ đại
 
Còn 1 chi tiết nữa là Bác rất thk dùng các từ thuần Việt :D.

----------

Ơ mà còn cái vụ đó thì đúng là thế rồi. Thế mới là 1 con người vĩ đại chứ lai :))
 
Bác rất thích dùng từ thuần Việt và khuyến khích mọi người dùng từ thuần Việt, thế nên mới có chuyện "Tôi là người lái nhân dân Nguyễn Văn Cốc !":D
 
Cái này nghe wen wen. Hình như ông cơ khí ĐC mình kể rồi :))
 
Vấn đề chính tả ngay cả mấy ông giáo sư còn cãi nhau thì mình bit đâu là đúng dc. Pó tay
 
Hình như theo lối chính tả cũ thì dòng ---> giòng và dây ---> giây thì phải :))
Căn bản là tiếng Việt mình cũng có mẫu chuẩn nào đâu mà so đúng với sai. :))
"Kĩ" hay " kỹ" là chuẩn mình còn không biết kia mà. :))
 
"Kách mệnh" là thay đổi cuộc đời nên C thay ra K.
Từ tiếng Việt hình thành từ âm và nghĩa Hán Nôm, ký tự La tinh.
Một cái râu ông nọ, một cái cằm bà kia: Chính tả khó từ đó.
Có ai nghĩ đọc được từ này chưa: vỳ, đy...?
 
Ngày xưa lớp em viết văn chơi nguyên bộ từ đầu đến cuối rồi--> rùi hết

Bị trừ điểm vẫn cố cãi ( tất nhiên là ở dưới thôi :p 8-} ) là rõ ràng tao viết thế có j` sai đâu

Nguyễn Anh Khoa đã viết:
Ai bảo thê ? :> . Học sinh chốn tiết chơi game là chuyện bình thường ở huyện , ngồi cả ngày hết vài chục là cùng :D. Nhưng mà đố dám ngồi cả ngày ở sòng bạc đấy ? Nhiều người đi nc ngoài chỉ xem thôi mà cũng xanh mắt mèo lên rồi ! :smoking:. Nói đi nói lại ko kở sòng ở VN vẫn là thông minh nhất 8-} . Mà bạn An chỉ đc cái vạch áo cho người xem lưng , bảo hs trg` Ams chốn tiết đi chơi game là ko tốt :D b-) . Ngộ bọn trường ngoài nó lại bảo : Biết ngay mà .... |-) .

He he, đi lục lọi thấy ngay bài này nhét vào đây cho nó phong phú :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Lê Huy đã viết:
Theo em, 2 lý do trên là giành cho những ai..... thực sự là không ham học + không có năng lực học tập tốt lắm, nếu không nói là hơi "vô học"


sao ko ai nhận ra điều này sớm nhỉ ? :-/

"dành cho" mới đúng chứ nhỉ ?:-/ sao lại là "giành cho" ? :-/

.. thực ra ko có ý gì đâu .. nhưng sao lại để 1 lỗi như thế này ??? đáng trách quá ! [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phan Trường Sơn đã viết:
Bác rất thích dùng từ thuần Việt và khuyến khích mọi người dùng từ thuần Việt, thế nên mới có chuyện "Tôi là người lái nhân dân Nguyễn Văn Cốc !":D

Hihi, kiểu "du kích gái", "xưởng đẻ"... nghe cũng có cái hay chứ. Ngộ ngộ!

L.
 
Phạm Hải Linh đã viết:
sao ko ai nhận ra điều này sớm nhỉ ? :-/

"dành cho" mới đúng chứ nhỉ ?:-/ sao lại là "giành cho" ? :-/

.. thực ra ko có ý gì đâu .. nhưng sao lại để 1 lỗi như thế này ??? đáng trách quá ! [-x
Dạ phải! Đúng là "nhân vô thập toàn" :D
Kẻ tiểu nhân xin bái lĩnh!
 
Back
Bên trên