Chí Trung đã bắt cóc Ông già Noel như thế nào?

Lê Minh Tuấn
(Lê Minh Tuấn)

New Member
Chí Trung từ nhỏ đã có một mong muốn là được thấy tận tay day tận mặt xem ông già Noel mặt tròn mặt méo nó ra làm sao. Đã bao nhiêu năm chú bé háo hức thức qua đêm Giáng sinh nhưng cứ khi nhíp mắt lại thì quà hiện ra và ông già Noel thì không thấy đâu. Niềm ước ao khát vọng này ngày một lớn và nó lớn đến nỗi có thể đè bẹp chết Chí Trung nếu không có một ngày. Chí Trung đã biết được điểm yếu của ông già Noel. Ngày Giáng Sinh sắp tới gần, Chí Trung đi mua về một con Manơcanh hình một cô gái khỏa thân giống y như thật và để nó nằm lên giường. Đêm Noel đã đến gần, chỉ còn một tiếng nữa , Chí Trung yên tâm lên giường đi ngủ. Đống hồ điểm 12 tiếng. Rầm! Ông già Nôel xuất hiện với bộ quần áo đỏ từ trên ống khói rơi xuống. Ông nhanh chóng đi đến bên giường ngủ. Bỗng hai mắt ông tròn xoe khi nhìn thâý một người đàn bà khỏa thân nằm trên giường .Ông già khốn khổ than với Chúa :
-Chúa ơi! Nếu con làm gì người đàn bà này thì con không thể về Trời được. Còn nếu con không làm gì cả thì con cũng không thể leo lên khỏi ống khói được! Làm sao bây giờ....
 
:lol:
Kiểu này là anh Chí Trung suy bụng ta ra bụng người nên mới biết được điểm yếu của ông già Noel đấy nhỉ????
Hay là chính anh Minh Tuấn suy bụng ta ra bụng người thế????? :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic, em thấy anh Minh Tuấn chỉ posst bài về anh Chí Trung thui.
hai người có chuyện gì à.
 
Hmm, Nhung fát hiện ra một motif lặp đi lặp lại trong các truyện cười của bạn Tuấn ; )
 
Ờ, mình lỡ hứa với anh Mai Thanh Hà không post truyện lên nữa rồi, chứ không làm gì có tiết mục "sâu bọ lên làm người" thế này ?
 
Ối giời em ơi nghe anh Hà thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn :D
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Ối giời em ơi nghe anh Hà thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn :D

:rolleyes: :confused: Câu này chắc là câu nói đùa hay nhất của Tống Tuấn năm 2002 nhỉ!
 
He he thích thì giữ lời lời hứa nhé Chí Trung!
Thảo nào thấy nó khơi mào chiến tranh rồi im bặt chán wá!
 
Hờ , đúng là chán chú quá đấy ôxit ạ . Chú ko đấu đá anh thì thôi chứ để mấy chú T2 lộng hành thế lày nà ko được !
 
hí hí.. chắc ông già Noel cũng xinh trai như em Trung í nhể? :D
 
Ôi zời, chị Lan trông cái avatar xinh chết người thế kia còn nói ai nữa ?
Kiểu này mình phải sang CA du học cái nhể ?
 
HEHE có lẽ Minh Tuấn đóng vai ông già noel là hợp nhất đó.
 
Ah chú Hiếu Minh rình mấy hôm anh không lên mạng để nói nhăng cuội phải không ? Chú bảo ai giống anh không biết chứ hôm đi Dạ hội anh thấy chú giống ra phết . Đo chửa, dài bao nhiêu mà không qua được cái ống khói . Khổ thân thằng bé ....
 
Back
Bên trên