Cô cho các con làm bài kiểm tra một tiết theo tổ=> tổ nào cũng thức khuya dậy sớm, đổ bao mồ hôi và cả"tiền của" vào nó (vì đó là bài 1 tiết của môn chuyên).Và thế rồi hôm nay cô cho một câu,Cô biết trong tổ ko phải bạn nào cũng chăm chỉ làm, có bạn làm ít có bạn làm nhiều. Vì thế mà cả tổ ko thể cùng điểm cao được. Vậy thì bạn nào làm nhiều nhất tổ, bạn nào làm ít nhất?....Cô hỏi và yêu cầu bọn con nói. nếu nói cả tổ công sức bỏ ra là như nhau thì cô bảo các con ko nói thật. Còn nếu để mà bóc mẽ nhau, đẻ mà trong tổ một người điểm cao và mọi người điểm thấp thì cô cho làm theo tổ làm ji.CHÁN!!
Các con ko nói thật, vì thế mai cả lớp làm bài một tiết.SỐC!!
"Thế bao nhiêu công sức của bọn con sẽ đi đâu. Xuông sông, xuống bể hết cả ư. Thật ko thể tin nổi!!!"