Chán

Chán
Vì dạo này mình với bố mẹ cứ như làm sao ấy
Chán
Vì khi mình muốn ai đó trở thành người quan trọng với mình người ta lại nói
"Tôi chưa sẵn sàng"
Chán
Vì mỗi khi ta vui hay buồn cũng chẳng có ai chia sẻ
Chán
Vì có những điều chán mà chẳng thể nói ra
Chán
Vì box này toàn những người đang chán như mình
 
Chán vì mình quá ngu :((

Biết thế đã làm đĩa cho xong :((
 
chán, chán, làm đề cương chả xong:( :( :(
chán vì chả thấy bạn Quý tùng lên đây :"> :"> :"> ;;)
 
chán vì bị cắt net:(
chán vì đang câu trộm :((
chán vì mọi việc:(
 
CHán vì học bao nhiêu rồi cuối cùng vẫn ko làm đc bài (:|

Mình đúng là loại ngu lâu khó đào tạo (:|
 
Chán vì ko có gì để chán cả!^^:D Dạo này mình ko than chán!^^ Hình như đang yêu ai đấy thì phải nhỉ!:)) A!! Biết rồi!!^^ Yêu đời:))
 
Chán vì thi như dở hơi :(
Chán vì mẹ ko cho học đàn :(
Chán vì bố ko ủng hộ nốt :(
 
Chán
Ko còn j để chán hơn
Lúc nào Chán và Buồn cũng đi với nhau
Chúng nó hợp sức để làm ta gục ngã :((
 
Back
Bên trên