Chán

chán quá
điểm thi thấp như gì
lý,anh ko đc 9 phẩy
sinh ko đc 8 phẩy
tin ......khỏi nói luôn
thế là đi tong rồi
 
Chán . Điểm đang cao nhất lớp thì bị kiện , nếu mà có tao ở đấy thì .../:)

Ko thi thì thôi mà thi kết quả cũng ko quá tệ hại

Chỉ chán vì thi toán phòng mình bị giám thị rõ ....trông /:) , còn cái phòng bên kia toàn 10 /:)

Chán vì chẳng mấy khi lên lớp mà khi lên thì bọn nó đc nghỉ tiết

Chán vì cứ đi giúp mà cuối cùng chẳng đc cái gì /:)
 
chán vì không nhận đc kết quả như mình mong muốn trong khi mình bỏ công sức ra không ít :-<:-<:-< chán vì mình không có ý chí phấn đấu :-< chán vì mọi thứ :-<
 
chán vì điểm văn mình kém gần nhất lớp 8-}
chán vì Pháp mình xếp có thứ 3 :(( :(( :(( hi vọng vào điểm exp vậy :((
chán vì mai trả bài Hóa 8-}
 
chán vì chẳng có điều gì vui cả :D
chán vì đợi mãi mà chẳng có bài nào được trả
 
từ khi hết học kỳ đến giờ toàn mấy đứa kêu chán chuyện học tập, có nói cung bằng âm, tưởng tưởng mỗi đứa mình cho 1 bài thi mình phải đc 5 sao mất, chán!!!
Lại thêm dạo này cố tình ko gặp mặt liên lạc với ban ấy,kết quả thảm hại đối với chính cảm giác của mình,cứ như là đang chạy trốn vậy,vẫn bị rang buọc bởi lòi thề NEVER GIVE UP, và cái cảm giác mên mến , o thoat đc mà làm việc khác
 
Học hành như kít, ko khéo năm nay mình với thằng Dũng gay bét lớp mất:)) nhục...............................................
 
chán vì điểm văn thấp gần nhất lớp
chán vì điểm các môn quá tồi tệ
chán vì dạo này toàn gặp chuyện ko hay :((
 
Chán vì mục tiêu 10 điểm thi hk anh tan thành mây khói:|
 
Back
Bên trên