Chán

chẳng chán
nhưng ko có topic thất vọng thì thôi dùng tạm >:)
thất vọng về con người ấy quá chừng .... b-(
chưa bao giờ gặp 1 con người như thé b-(
đến anh chị em còn đặt điều được b-( nữa rì mình b-( ....
ko bạn bè rì nữa b-( đã tha thứ và sẽ ko bao giờ tha thứ lần thứ 1001
 
nhiều người chán thế nhỉ :)
mình cũng chán :))
buồn cười thật :))
sao chị duyên thế :)) chuyện tình yêu của chị liên quan gì đến em
sao cứ bắt em nghe
cái dấu cộng busy to vật to vã cạnh nick của em chị có nhìn thấy ko?
xong đến lúc em mở miệng kể chuyện của em ra thì chị lại kêu chị có việc nọ việc kia
haizzz (:|
ích kỷ có mức độ thôi :-j t/y lớn với chả t/y bé
 
chán vì hẹn rồy mà chẳng đi rì cả >"<>"<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
( lại là thất vọng nhá .. ức chế nữa )
ko thể tuởng tượng ... tất cả mọi ngừoi đã cùng nhau bỏ qua và ko nói về chuyện đó nữa ....
nhưng cái con ngừoi đó vẫn còn cố dai dẳng cho là mình đúng ...
" tôi hoàn toàn ko sai" b-(
thất quá là thất vọng ...
lại còn đặt diều thêm nữa ....
 
Back
Bên trên