Chán

chán vì mất nik:((:((:((
chán vì có ng ko tin tớ nghĩ tớ nói dối, mặc xác ko tin thì thôi:-<
 
Ừ , tớ cũng chán vì mất nik , thế là đi luôn cái blog mới toe:((, chán mà ko biết làm thế nào/:)
 
Chán vì đã mất tất xcả....Vì h chả còn j` mà mất...hay thực ra vì mình chưa từng có j` để mà mất
 
Chán , mình đã thắng nhưng ko cảm thấy vui :|

Giá mà có 1 người nào đấy cũng thấy vui thực sự ....:|

Chán vì ko vào đc vòng 2 :((

Đành chấp nhận thôi :)
 
Hey....Có bạn nào biết sách Hóa THPT của ông Đào Hữu Vinh hay quyển nào hay thì chỉ jum` mình với.......Hoặc ai có sách Hóa hay muốn bán thì nói cho mình nhé...thanks nhiều lém...Liên hệ Pit.10 Nga, nick: Mysterious_jupiter209...!!!..Chán vì hok ngoan nhưng ngu...:((
 
Chán vì 1 chuyện mà hôm qua mới biết...:(
chán.. chán lắm ý..
ko bít nói vs ai cả..
 
Vì ko hiểu đc sao ko vào đc trang đầu của HAO ~x(

Mạng làm sao vậy ~x(

Bực thế ko biết #_#
 
Back
Bên trên