Chán

chán vì dạo nà mất cảm hứng học
cảm thấy học như kiểu bị ép buộc ý =((
 
rất chán vì ngoài cả cảm hứng học ra , mình còn mất luôn cả cảm hứng về mọi thứ :-< chả muốn học , chả muốn chơi , chả muốn làm j :-<:-<

bao h mới có giải bóng rổ cho nó có tí inspiring đây 8->8->8->:-<:((
 
nhiều ng chán nhỉ, kiểu thời điểm này ko có cảm hứng động lực làm bất cứ cái gì í 8-}
nước đến mông mình mới chịu nhẩy ư :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chán vì chả thấy lo gì cả =((
chán vì chả muốn làm gì hết
làm gì cũng thấy nhạt
chán thế
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chán
k còn j đề nói nữa rồi :-j
thik thế àh
ùh, thik thì chiều thôi:-j
 
chán lòi. muốn về nhà :(( chán mà biết được vì sao chán chắc đã ko chán 8-}
 
Chán vì các bạn trong lớp chỉ bắt mình đi thi chứ ko thèm nhờm mình phần tài năng :|

Hnay thì 1bạn lớp Văn nhờ mình rồi đấy:))

Các bạn ko biết trọng dụng nhân tài thì đừng trách mình nhé =))
 
@ anh Sơn : uh năm ngoái là 12 Hóa Sinh vô địch mà :D đúng là khối Hóa có truyền thống thật ;));)) cố lên nhưng đừng bùng tiết để tập là đc =))=))=));)) ko có ngày lại bị cô Lan Anh đi kể tội đấy ;))
à quên :"> mà anh có biết em là ai ko nhỉ ;;);;):">

chán .there's sth you will never know :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@mi :bùng mỗi 1 buổi mà cô í nhớ dai thế :-ss
biết chứ ;)) mỗi em là nhớ anh bùng cô L.Anh thôi ;))( cai NHAT năm ngoái í;)))
vs cả năm ngoái bùng có lí do nhớ\:d/
tối có nhiều bt, chán vì làm vẫn fải làm, mà làm chả để làm j`:-<
 
em thì cái j chả nhớ dai :-":"> có điều anh còn nhớ dai gấp mấy em :)) em còn ko nhớ là vào vụ NHAT năm ngoái :-?
anyway , đã gọi là bùng học mà còn kêu có lí do ;));));)) lại điêu đi :p:p

lớp anh chắc ko liên quân nhỉ :-? thế là đủ lắm rồi =))
 
có chứ, lớp a có đúng 3 thằng biết chơi mà;;) ai như lớp 11a2:-"
nhiều lí do lắm chứ ;)) mệt này, chán nàyham chơi này;))
A1 có ai biết chơi ko;;)
 
chán đến mức ko muốn soạn văn :-< . vẫn cùng 1 lí do :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chán vì ktra hóa như dở hơi :(( chắc ăn con 1 rồi :(( bài 15' j mà vừa khó vừa dài :((
 
chán vì lại sắp fai đi học :-ss
chán vì mai đi học ko biết có quả trứng nào ko :-ss
 
Back
Bên trên