Cerf - 我 爱 你 们

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

Bà con ơi! Mai sinh nhật em rồi!
Hum nay đi chơi vãi vui chúng mày nhỉ! Nấu ăn này, đi hát karaoke này, đi chơi VKO này!
Lớp mình đoàn kết mà máu ăn chơi quá nhỉ!:D
Lại còn sáng tác lớp ca dựa trên phần nhạc của Diana 4 teen!
Tao iu lớp mình quá!
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

Tổ mình bài NDu sao đây, thứ 5 nộp rồi +___+ :((
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

Trần Thu Phương đã viết:
hi! bà con ai có ảnh đi chơi up lên PLEEZE!!!!
tôi không đi nên muốn xem lắm!!!
(sorry coz im not 50f)
:eek: Hình như là Snoop Kim????:-?
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

whatz? Dũng ơi, "bạn" nói gì vậy?
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

Chào mừng con 50 lên HAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iu đời quá chúng mày ạ! Mà theo thuật ngữ lớp mình là "phởn" nhẻy? hị!
@ tổ 4: Shakespeare! Chán chúng mày quá! Hum nay tao đi in mà thiếu ảnh trầm trọng! Help! Mà nếu chi tiền in ấn đóng sách là tao đc miễn đấy! ĐÃ in cho cả bộ ruùi!
Happy B-day to Chim! Iu mày!
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

Jin tian shi wo de sheng ri!
Hì, chúng mày ơi! Hôm nay sinh nhật tao rồi! Vui quá!!!
Mà sao cái bóng happy b-day của HAO xấu thế????
Chìu nay có bài gì hả chúng mày?
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

Co bài tao cũng ko làm ko học! Một ngày đpej trời như thía này mà lại học à?
Hum wa vui quá bọn mày nhẻy? Ko bí có đc giải gì không, nhưng toa sẽ rất nhơ ngày hum wa, kỉ niệm đẹp về nấu ăn của tao!
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

shit ơi nhâm rôi! chơ 50 lên thì có mà tết!!!!!
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

Trần Thu Phương đã viết:
shit ơi nhâm rôi! chơ 50 lên thì có mà tết!!!!!
Chẹp chẹp. Nói đi nói lại thế nỉ là con nào hử ??? :D
Hôm qua nấu ăn vui quá . Nhất là lúc nấu xong, cả lũ xông vào xực :)) Vui ơi là vui . Lại còn hát bài lớp ca nữa :D Iu lớp mình quá :D
Tao cứ nhớ đến cái ảnh tệ nạn xã hội con Dòi với thằng Khoai là ko nhịn đc cười :))
Hôm nay ko đi học khiêu vũ. Ko bít có anh nào đẹp zai ko :D
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

50 Phương đâu ra, con mụ KIM đây :)), mà mụ này quái nhở, vào mà ko dùng tên mình, dùng tên người khác, méc Mod đấy nhá :D.
eeroyah cũng là nick của Kim, con mụ này cứ làm sáo ý, thích mai danh ẩn tích chăng, ko tốt đâu nhá /:)
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

con xôi kia sao mày ko ở lại khiêu vũ?

av của con 50 trông ngầu quá...av ai vậy cheng? hóa ra eeyorah là của kim ah? Bọn mày làm xong văn hết chưa mai nộp rùi

còn 3 ngày nữa là sang 06 rồi...
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

không thể nói thế được !!! tôi không dung tên tôi vì đăng kí 3 lần 7 lượt đều không xong ???? không bít vì sao nữa!!! ai có lòng tốt thì hộ nhé!!!
Yêu bà con nhiều!!!
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

THƯ MỤC SÁCH TRÍCH DẪN VÀ THAM KHẢO


1 – Nghiên cứu Văn học số 8, 1962.
2 _ Nghiên cứu Văn học số 9, 1692.
3 _ Tạp chí Văn học số 2, 1692.
4 _ Tuyển tập Hoài Thanh, nhà xuất bản Văn học, 1982.
5 _ Tuyển tập Đặng Thai Mai II, nhà xuất bản Văn học, 1984.
6 _ Bùi Văn Nguyên – Văn Chương Nguyễn Trãi, nhà xuất bản ĐH-THCN, 1984.
7 _ Bùi Văn Nguyên - Nguyễn Sĩ Cần – Hoàng Ngọc Trì – Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVII(tủ sách ĐHSP) nhà XBGD, 1989.
8 _ Đinh Gia Khánh – Bùi Duy Tân – Mai Cao Chương – Văn học Việt Nam thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII, tập II, nhà XBĐH – THCN, 1979.
9 _ Nguyễn Trãi toàn tập – Nhà xuất bản KHXH, 1976.
10 _ Văn học Việt Nam trên những chặng đường chống phong kiến Trung quốc xâm lược, nhà xuất bản KHXH, 1981.
11 _ Dạy và học các môn lớp 9 PT- Văn – Trung tâm thông tin ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh, 1989.
12 _ Nguyễn Lộc, Đỗ Quang Lưu, ôn luyên Văn, nhà xuất bản GD, 1990.
13 _ Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn An – Tác giả văn học Việt Nam tập I, nhà xuất bản GD, 1990.
14 _ Dương Quảng Hàm - Việt Nam Thi văn giảng luận, Tân Việt xuất bản, 1951.
15 _ Hà Như Chi - Việt Nam Thi văn giảng luận, Tân Việt xuất bản, 1951.
16 _ Những bài giảng văn ở trường phổ thông, Sở giáo dục Long An (Gs Lê Trí Viễn chủ biên) 1984.
17 _ Giảng văn, khoa ngữ văn ĐHSP I Hà Nội, nhà xuất bản ĐH – THCN, 1982.
18 _ Từ trong di sản (những ý kiến VH từ thế kỉ X đến thế kỉ XX ở nước ta) nhà xuất bản TPM, 1988.
19 _ Xuân Diệu – Các nhà thơ cổ điển Việt Nam
20 _ .Phê bình bình luận Văn học Nguyễn Trãi, nhà xuất bản tổng hợp Khánh Hoà, năm 1991.
21 _ Nguyễn Trãi, nhà xuất bản KHXH, năm 1969.
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

cái gì ở trên thế ??? Thành Hà Châu là họ hàng Thành Hà My à /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

Nguyễn Du thuộc 1 dòng họ nổi tiếng về tước vị và văn chương. Riêng về quan chức thời Lê - Trịnh , dân trong vùng đã có ca dao : " Bao giờ ngàn Hống hết cây . Sông Rum hết nước , họ này hết quan " . Trong số ấy , cha và anh Nguyễn Du đều làm đến chức tể tướng dưới triều Hậu Lê. Về văn hóa , văn chương , có nhiều người làm văn , viết sách : Ông nội Nguyễn Du là Nguyễn Quỳnh, chuyên chú KINH DỊCH , cha là Nguyễn Nghiễm viết sử, làm thơ , anh cả Nguyễn Khản giỏi thơ Nôm , thường hay xướng họa với chúa Trịnh Sâm , hai người gọi Nguyễn Du bằng chú ruột : Nguyễn Thiện (nhuận sắc "Hoa Tiên"), Nguyễn Hành đều là nhà thơ . Theo gia phả họ Nguyễn Tiên Điền, đương thời có năm danh sĩ được gọi là : An Nam ngũ tuyệt thì họ Nguyễn có 2 : Nguyễn Du và Nguyễn Hành . Đó là chưa nói thông gia với họ Nguyễn Tiên Điền là họ Nguyễn Huy làng Trường Lưu cũng là 1 dòng họ nổi tiếng về trước thuật và văn chương khắp vùng Nghệ Tĩnh.

Nguyễn Du là con thứ 7 Xuân quận công Nguyễn Nghiễm. Mẹ ông là bà Trần Thị Tần quê ở làng Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn, xứ Kinh Bắc . Bà là vợ thứ 3 của Nguyễn Nghiễm, kém chồng 32 tuổi, sinh được 5 con ( 4 trai, 1 gái ), mất năm 39 tuổi sau 2 cái tang liên tiếp của người con trai đều 18 tuổi là Nguyễn Trụ (1775) và của chồng (1776).

Nguyễn Du sinh ra trong 1 gia đình quyền quý , tư chất thông minh, sống thời niên thiếu ở Thăng Long. Gia phả ghi lúc ông còn nhỏ, có lần Viêm quận công Hoàng Ngũ Phúc đến chơi thấy tướng mạo khôi ngô đã tặng cho 1 thanh bảo kiếm . Căn cứ vào câu thơ Nguyễn Hành thì " Trước cửa, những người xe ngựa, võng lọng chầu chực hằng ngày, trong nhà hạng nô bộc cũng được ăn thịt, mặc gấm " . Nhưng cảnh sống ấy mau chóng chấm dứt trước các biến động của xã hội và gia đình . Mười tuổi, Nguyễn Du mồ côi cha, mười hai tuổi , mồ côi mẹ. Chưa có tài liệu nào nói mấy anh em cùng mẹ của Nguyễn Du sống dựa vào ai. Người ta đoán là dựa vào Nguyễn Khản lúc ấy đang giữ chức Tả thị lang Bộ Hình kiêm Hiệp trấn xứ Sơn Tây. Nhưng cũng chỉ vài năm sau Nguyễn Khản bị phe cánh Đặng Thị Huệ và Hoàng Đình Bảo bắt giam và cách chức vì Nguyễn Khản ủng hộ Trịnh Tông trong cuộc giành ngôi thế tử với Trịnh Cán. Khi Trịnh Tông lên ngôi, tuy Nguyễn Khản được phục chức, rồi thăng chức , nhưng rồi kiệu binh nổi lên phá nhà, chính Nguyễn Khản suýt bị giết chết. Nguyễn Khản phải trốn vào phủ Chúa, rồi cải dạng chạy lên Sơn Tây, cuối cùng phải tìm đường về quê Hà Tĩnh. Trong thời gian Nguyễn Khản gặp nạn , chắc Nguyễn Du vẫn được đi học. Năm mười chín tuổi(1783) thi Hương ở trường thi Sơn Nam, nhưng chỉ đậu Tam Trường. Vốn từ trước, Nguyễn Du được cha cho làm con nuôi 1 viên quan võ họ Hà tòng sự ở Thái Nguyên. Ông này không có con trai, nên khi ông mất, Nguyễn Du được tập ấm nối theo võ chức của cha nuôi (1789).

Nguyễn Du có 3 vợ, 12 con trai và 6 con gái .


MÀY ƠI CẮT GIÚP TAO ĐOẠN GIỮA. THỪA MẤT ROÀI
 
Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!

Chúng mày đi đâu hết vất topic CE rớt p2 hả, hôm nay tao nghỉ sáng, bà Thúy trừ điểm cả lớp hả ??? (những ai đi muộn và bùng học), mà hình như chỉ có 4 đứa đến đúng giờ thôi thì phải, kệ, tau 81 Trung rồi, Văn ko hiểu sao chỉ có 67, nhục chưa từng có :((, tau đau họng, tao đau đầu, cảm ơn bà con đã hỏi thăm nhưng hôm nay tao chỉ câu 1 bài trong topic lớp mình thôi, bi bo.

NHẮN GẤP TỚI PHANH : TUI CẦN GẶP BÀ NGAY, NHÒE 1 TẸO, GỬI TIN QUA HAO CHO BÀ ĐÓ (pM)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên