Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!
Ơ, thứ 2 có giao lưu dưới cờ à? Tiếc quá, chả nhẽ mình ko được xem?
( .
Vừa mới ngủ dậy đã vào đây report lại vụ đón bạn HQ hôm qua thế nào rồi
.
Chậc, hôm qua rời nhà từ lúc 9h lên đấy mất có hơn nửa tiếng nhưng đứng đợi thì phải nói là mốc meo cả mặt. Lâu ơi là lâu, các thầy cô cũng mãi sau mới đến. Bọn A2 làm một cái băng rôn chào mừng, cả lũ đang định căng ra thì một ông bảo vệ sân bay ở đâu đi ra bảo ko cho căng:| . Thậm chí viết hẳn tiếng Việt trên đó rồi cũng ko cho căng bắt phải đi xin permission thì mới được.Chậc, ở đâu ra lắm thủ tục rề rà thế ko biết[-( .
Hình như phải 11h hơn bọn nó mới ra, làm check out lâu quá -> mình mệt mà nó cũng mệt
( . Nhưng mà lúc gặp mặt nhau thì vui lắm. Hehe về nhà Phanh là một chị năm nay hình như là 18, 19 tuổi rồi
. Hết học kỳ này là bà ý lên đại học. Nhưng trông cũng như tụi mình thôi. Tin vui cho Trang là Jin cũng là fan của Shinhwa
)
) . Thế này tha hồ mà đàm đạo nhé
. Bà ý cũng có vẻ thích H.O.T-> thích lắm:x :x
Nói chung là vụ đón bạn HQ thành công -> rất vui
. Thứ 3 tới làm giao lưu chắc vui lắm đây. Phía bọn nó hình như cũng trình diễn cái gì, mà theo như bà Jin nói cho Phanh thì là kịch câm hay có người mù gì đó. Đại loại là vậy
.