Re: Trung-Anh 0508 thì vào đây!
Sau khi đi hát kara xong, bọn tao rủ nhau về trường với mục đích một công đôi việc là chụp ảnh sticker+ photo bài Trung. Nhưng về đến trường thì hàng photo chưa mở cửa, mấy hàng ảnh thì quá đông, theo ý kiến số đông là muốn đi ăn sau trận hát hò + ăn trưa ko đủ no. Con thư ko ăn nên đi về. Còn lại mấy đứa rủ nhau đi uống trà sữa. Ra đến Feeling Tea thì hết trân châu, lại sang hàng Sago bên đường, sau một lúc chê bai+giá cả đắt đỏ ... bọn tao vẫn quyết định ở lại. Ăn một lúc thì nảy ra kế hoach cho vụ đi thăm quan 2 ngày sắp tới. thái hà đề suất đi Tam Đảo còn tao đề suất đi Mai Châu(Hòa Bình), Shin lại bảo là đi biển, Thu bảo là đi Bắc Ninh nghe quan họ, rồi có đứa lại bảo là đi Tuần Châu, rồi đi những nơi có sông nước. Nhưng sau một hồi bàn tính và xem xét:
*Đi Mai Châu thì được ở nhà sàn(cả lớp cùng 1 nhà sàn luôn), nhảy sạp, vùng đồi núi, mát mẻ nhưng vì đường xá khá xa xôi lại vô cùng hiểm trở, nguy hiểm.
*Đi biển hay những nơi đại loại như thế thì đảm bảo phụ huynh ko cho đi vì ko đảm bảo an toàn, tân chủ nhiệm lại không thể có đủ sức để quản lí.
*Đi Bắc Ninh là bị phản đối ngay lập tức vì ko ai có thể nghe được thể loại nhạc đó.
Cuối cùng kết luận lại tốt nhất là đi Tam Đảo ở đó mát mẻ, rừng núi , nhưng cũng chưa thấy được ích lợi khác.
Nói chung là mới chỉ tóm tắt được như thế, ai có ý kiến gì thêm cứ góp ý, đây mới chỉ là kế hoạch của 8-9/30 nhân lớp 10CE
Ah quên bọn tao còn bàn nhau đi vào đầu tháng 3, có thể kết hợp với Honeymoon của cô Thúy.
Đấy bọn tao ngồi lì ở hàng trà sữa trân châu chỉ bàn được mỗi thế(tuy nhien trong lúc bàn có đôi lúc lạc đề tuy nhiên đã kịp thời trấn chỉnh)
Vấn đề này sẽ sớm đuọc lớp mang ra bàn bạc, chắc chỉ trong tuần này hoặc tuần sau.