~~~ce~~~我爱你 :x:x:x

zời, vừa vào đã thấy 2 bạn IT del bài ;)) có v đề j hả ;))
ghét thế, sáng nay mưa to tướng, nhà ngập lụt, dây điện thoại thì teo, thế mà vẫn phải lội đến trường, đã thế bảo vệ ko cho gửi xe >__< làm mình như con nhà quê: quần đồng phục+áo phông+dép xỏ ngón+ tay ôm áo mưa xanh đi vào trường =))
thế mà bạn Q` hâm mộ vẫn chụp ảnh ;)) =))=))=))
may mà đc tình thương của cô Hồng cứu vớt :X
về nhà vui vẻ quên béng đi học thêm bị thầy gọi về bắt mai học bù :((
----------------------------
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1094656020770&saved ----> xem ngay ko dc bỏ fí =)) kq của buổi sáng hnay bọn mình mò đến trg ;)) hot clip---> Tit kute's hot story: câu chuyện tự thú của thiếu lữ m z ở t17 ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kon Xu qua' md, m làm giảm giá trị các bạn, làm thế sau này sao gả bán đc =))
 
biết thế sáng nay cứ leo đến trường rồi :( phí quá à !

btw, các bạn tích cực chụp rồi up lên flickr để team 3 làm việc nhớ :D
@Quỳnh: nick Y!M là j :( sao mình chả bao h thấy bạn onl thế ?

Việc cuối cùng là nhắc nhở mợ Tít, mợ Nu mai đến sớm tập múa =))=))=))
 
ôi thế là mình đã mất di động. Đời em h nằm ngoài vùng phủ sóng các bác ah :((

Các em Châu và Xu quảng cáo nhiệt tình quá đấy nhá. Xem buồn cười đau cả bụng.

Mà em Châu kể khổ thế, có phải mình em khổ đâu. Tôi đến sớm hơn rồi còn giục em chán ah =))

@ Chuối: bít rồi. Chép lời đi :)
Mà vụ ảnh ọt ko cho mình xí xớn nhá :( Ghét nhá

Q toàn invi thôi
 
xong giao lưu đi rồi xí xớn :))

Ngồi nơi đây ko gian bao la lũ chim đùa nhau hát ca
Từng giọt nắng ấm áp thắp sáng muôn hoa lung linh sắc màu
Chợt nhớ đến lúc thơ bé đôi ta tung tăng vui đùa
Ngày xưa ấy nay đã xa vắng mang trg tôi bao nhớ nhung
Tình bạn thân qua bao năm tháng nơi đây ko sao xoá mờ
Thời gian sao trôi lặng lẽ bên ai tôi đâu có ngờ
Dù cho mai sau khôn lớn vẫn luôn luôn nhắc thầm
Ngày thơ bé hai ta cùng sống đã trôi qua như giấc mơ

Nhớ một ngày
Tình bạn xưa nồng thắm (nhớ một ng`)
người bạn xưa yêu dấu (mãi nhớ về)
Tình bạn ngày xưa mình đã sống bên nhau
Đã xa rồi
Kỉ niệm cùng bao ngày tháng (mãi xa rồi)
ngày nào ta thơ bé (còn bé con)
Kỉ niệm tuổi thơ sẽ mãi ko bao giờ phai
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi nha, chị đi bớt, em đạp xe, GV ngập, đang đạp ôtô đi qua đánh dạt em vào lề đg =)) về còn b mắng là mẹ bảo nghỉ ko nghỉ, ko nghe lời =))
 
Cho mình đăng kí thêm 2 tiết mục hát đơn: một của mình và một của 1 bạn nữ lớp mình nhé :)
 
bạn Trí cho tớ tên tiết mục + tên người hát luôn nha :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn tóc ngắn là bạn nào mà hum nay đứng mua bm với Hiếu lố lớp tớ ý nhỉ :))
 
tóc ngắn? chắc chỉ có em culông thôi :)) em lớp trưởng lớp tớ ý =)) còn gọi là em Thanh shit ý ;;) chết quên ko đc sính tiếng nc ngoài :"> thôi thì Thanh...kứt vậy =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Thành: chắc bạn trưởng
@Vịt: ai cho chị quyền dìm hàng lớp mình :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình định hát bài Những ánh sao đêm!
Còn bạn nữ lớp mình là Nguyễn Kim Chi, hát bài gì để mai mình hỏi lại :D
 
Back
Bên trên