~~~ce~~~我爱你 :x:x:x

:(( tôi ko muốn thế đâu ý :(( ko đc là ko đc
các bạn ko đc xuống tinh thần đâu :((

CÁC BẠN TINH THẦN NGAY CHO MÌNH!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ĐÂU MÀ , CÓ MỖI BẠN ÁNH HÂM ,vì bạn Quỳnh và Trang ko đi mà lung lay tí thôi.
Tớ vừa nói chuyện với bạn Ánh rồi ,hehe ,tinh thần bạn lại fei chang khí thế rồi
Ui sướng wa' đi ý ,lần đầu tiên đi 2 ngày này ,xong lại đi biển ,BAY BAY BAY ý.
1 tỉ trò hay ho ,chuẩn bị vài cái đĩa fim và ca nhạc hot hot đến để bật nhá :x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Eo ơi ,ava đẹp thế ,ăn cắp lào :))
Đạt ko vào confer với lớp mình ,nghe bọn nó chửi ầm ầm
MAI 1h KÉM 15 TẤT CẢ CÓ MẶT ,TRÊN TAY CẦM 500k ,CHO BIẾT CHÚNG MÌNH SẮN SÀNG DƯ LÀO RỒI
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ava Đạt trôm từ blog mình hả 8-}

Đấy tóm lại tinh thần chốt lại là mày, cố mà kiềm chế.
Khổ thân Đứt, Đứt thích đi thế mà xong thế này ...
 
eo ơi, confer lớp mình hăng vãi :)) :x:x:x
tuần này ko đi đc là thôi đấy, tuần sau mình phải ở nhà cống hiến cho trg` :-j :))
MAI 1h KÉM 15' NHÁ, AI K ĐI LÀ CHÉM TẬP THỂ ĐẤY!!
JIA YOU!!
 
cái confer lớp mình hôm nay đáng ghi vào sử sách, hiện thời là đang ghi vào yearbook nội bộ =))=))=))
 
Hô hô ,các bạn gái lớp mình bt nhìn hiền lành ,ko ngờ lại bốc dư thế :))
THôi ko sao,nhất định bọn mình sẽ phải đi ,vì HL ,mình đã vượt qua nhìu khó khăn rồi ,ko được vì 1 cái c' j mà hỏng được công sức của cả 1 tập thế.
CHÚNG MÌNH QUYẾT TÂM ĐẾN CÙNG!!
 
chả hiểu hợp đồng lí cọt thế nào :((
sao chả mẹ nào đi kí??? các con ở nhà à??? :(:)(:)((
 
ban phụ huynh sao thế này :((

tớ ko muốn nói đâu nhưng mà ko đồng ý cho con mình đi thì thôi cũng kí hộ cả lớp 1 chữ để cho lớp đi chứ :(
xin lỗi nếu có động chạm đến ai nhé vì làm việc như này là ko ổn tí nào đâu
bây h bảo mẹ tớ kí cũng ko đc, ko phải Ban phụ huynh mà cứ xông xộc chạy đến trg` để kí sao???

Mẹ tớ vừa hỏi là BPH lớp đâu mà ko đi làm việc này mà tớ ko biết trả lời thế nào đấy
 
eo ơi, mai phải đc đi í :((
lớp mình "tranh đấu" nhá ;)
chào thân ái và quyết thắng các bạn :)) các bạn ngủ ngon :))
 
ava Đạt trôm từ blog mình hả 8-}

Đấy tóm lại tinh thần chốt lại là mày, cố mà kiềm chế.
Khổ thân Đứt, Đứt thích đi thế mà xong thế này ...

ava trong blog của bạn trôm của ai thì có :))
Mình lấy theo ava chị Hằng + mấy chị 11CE năm ngoài mà =))
 
hôm nay mình đề nghị các bạn 1 chữ MÁU cho mình
phải MÁU lên làm gì cũng đc
 
Back
Bên trên