Cao thủ

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Có một vị sư một lần lên xe buýt “chẳng may” ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi: - Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ. Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái: - Giữa hai chân ta có một xác chết Cô cười bảo: - Thế thì giữa hai chân em cũng có…… Nhà sư tò mò???? - Có cái gì cơ? Cô gái: - Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa
 
nhà sư Dzung ! em Hạnh cũng đi xe bus cơ đấy :D
 
=)) lại làm em nhớ đến chuyện Vova, có nên kể lại không nhỉ :))
 
Khổ, đã qua tận bển để tu rồi mà vẫn còn bị em í quấy thế cơ à? Thế thì bao h mới thành chính quả đây? Sư thầy Bùi Ngọc Dũng, tên hiệu là Thích Thiếu Nữ, trụ trì chùa Seoul :mrgreen:
 
thiền sư hòa thượng Thích Thẩm Du chứ
Tu rồi mà , lấy đâu ra phụ nữ mà xxx
 
hòa thượng Thích Đủ Thứ ( thế là đủ )
 
nhà sư của anh Toàn chắc hay DM lắm (dã man:D)

hồi trước lớp em cũng có nói đến chuyện tên các sư thấy 1 lần
nhưng hay gọi là sư thích ngã cho đỡ thô
ai không hiểu thì cứ viết cái dấu ngã ra là hiểu ngay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đấy chỉ là pháp danh thôi anh Tâm, tên thật của thầy là Thích Thì Thượng cơ :">
 
~
Hehe cái này cũng không phải dấu ngã, nhưng cứ xài tạm đi :p
 
hơ hơ
nói cho đỡ thô thôi mà anh

mà truyện Vôva anh Long quảng cáo đâu rồi nhỉ
 
À, quên. Cái đấy không phải là truyện Vova. Nhớ nhầm, nhưng nó hay lắm. Hình như có lần post ở trên HAO rồi đấy. Cái truyện mà Con bắt con quỷ sử xuống địa ngục cho ta ý ;;)
 
Ờ, đành post lại vậy. Cái này bản quyền của bác Hà Anh Tú, may mà mình còn giữ được cái bản quyền. Vì không giữ bản gốc nên đành sửa tên tuổi vậy :-??

Ở nhà thờ HAO gần hồ Giảng Võ có cha sứ tên là Đăng Link. 1 hôm đang đi kiểm tra nhà thờ thì thấy phòng tắm vẫn còn đèn sáng, cha sứ Link mới vào để tắt đèn thì thấy sơ nữ Nguyệt đang mặc quần áo. Giật mình sơ nữ cầu nguyện:
- Lạy chúa, xin ban phước cho Link tu sĩ và xóa tội cho người khi đã thấy địa ngục ... amen

Dark cha sứ đỏ mặt (hay là sung sướng thì ko biết) nên đi ra ngoài: Ta rửa tội cho con ...

1 lần khác, sơ nữ bắt gặp cha sứ đang tắm. Sơ nữ nhìn thấy và hét lên: Quỷ sứ !!!!
Cha sứ Link thấy vậy hô to : bắt con quỷ sứ cho xuống địa ngục cho cha......


Đã nói là đổi tên rồi hay sao ý nhá, bác Tú đừng bắt vạ em :D
 
cái này lại làm iem nhớ 1 truyện (Ko nhớ tác giả)
có j đọc xong bà con tha lỗi nhá

chốn thiên đường có vài vị sơ đang đợi rửa tội.Chúa cao cả
-một đời các con đã phụng sự cho ta.hôm nay ta xóa sạch các lỗi lầm nhỏ bé của các con dưới trần.đây là chậu nước thánh dùng để rửa tội
bà sơ thứ nhất:
-lạy chúa.chúa thứ tội cho con .trong 1 lần bon chen trên xe buýt,ngón tay con đã trót chạm vào vật dơ bẩn của đàn ông
chúa hiền từ
-đây là chậu nước thánh con hãy rửa tay đi.nó sẽ xóa sạch mọi vết bẩn(chắc chậu này pha omo)
bà sơ thứ 2
-lạy chúa,hôm đó con đi cùng chị kia.chỉ có điều con trót chạm cả bàn tay vô
rồi tự giác rửa tay
bà sơ thứ 3
-xin chúa đừng hỏi.hãy để con rửa tội trước
nói rồi bà tụt quần định nhúng vô cái chậu
bà sơ thứ 4 hốt hoảng
-ấy ko đc.chị làm thế làm sao tôi súc miệng đc
chúa đột nhiên chỉ vào bà sơ thứ 4
-này con, ta trông con quen quen
 
hơ hơ
tớ cũng nhớ 1 truyện gần như của Ly

Cha sứ chuẩn bị rửa tội cho 3 cô gái. Ông hỏi cô thứ 1: Con đã bao giờ chạm vào đàn ông chưa? Cô này trả lời: Dạ, rồi ạ, Chỉ 1 lần duy nhất và bằng đầu ngón tay của con. Cha sứ nói: Vậy con hãy rửa tay bằng nước thánh đi
Rồi Ông hỏi cô thứ 2: Con đã bao giờ chạm vào đàn ông chưa? Cô này trả lời: Dạ, rồi ạ, Chỉ 1 lần duy nhất và bằng đầu ngón chân của con. Bổng cô thứ 3 kiêu lên: Thưa cha, con sẽ không tắm trong nước thánh sau khi cô ta rửa chân đâu :))

có 1 đoạn ca nhạc về các sư đây: Thứ 2 là ngày đầu tuần. Sư hứa cố gắng ăn chay. Thứ 3, thứ 4, thứ 5, cả chùa có thêm món chó. Thứ 6 rồi đến thứ 7, sư xơi thêm món tái dê. Chủ nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về... ... là lá la la là là lá la la...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi thật là những giây phút hoài niệm về truyện cười ngày xưa 8->
 
Back
Bên trên