Cao Chung đẹp trai thật

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

hoàng anh tú
(mongvuot16)

Thành viên (sai email)
24-10-2003, 03:25 PM
Cao Chung đẹp trai thật Post #1

hoàng anh tú
Thành viên

Lớp học: Lớp khác1 01-04
Trường: việt đức
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2003
Hiện đang ở: VN
cho tôi hỏi có ai ở đây học lớp 12 Sinh ko vậy ? Cao Chung dạo này thế nào? vẫn đẹp trai chứ?

__________________
móng vuốt là vũ khí tự nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, hãy dùng nó thay cho dao và súng.
Last edited by mongvuot16 on 08-11-2003 at 05:11 PM.
Report Post | IP: Logged
Số bài: 18


24-10-2003, 08:38 PM
Post #2

Nguyễn Phương Dung
What's......



Lớp học: Pháp1 01-04
Trường: Ams
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2002
Hiện đang ở: VN
Ko hiểu Có lẽ bạn Tú ko cần phải lập cả 1 Topic ở đây để hỏi 1 câu ...... như thế đâu!

__________________
Mon p'tit lad , stressé ? Nerveux ? Même douloureux ? Tout ca, oui mais n'oublie pas que ce je vais te dire : peut être demain tout changera... Toutes ces doutes et tristesses que tu ressens aujourd'hui ne seront qu' un rêve . Ne t'inquiète pas, je suis sure qu'1 mauvais rêve ne deviendra jamais réel
Last edited by Mameo on 24-10-2003 at 08:38 PM.
Report Post | IP: Logged
Số bài: 190


24-10-2003, 11:50 PM
Post #3

Tran Trung Quan
Jazz xuyên màn mưa



Lớp học: Toán1 01-04
Trường: Hanoi-Amsterdam
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2003
Hiện đang ở: VN
Ơ, Dung kìa, ăn với nói.
uh, Cao Chung van dep trai, sang ngoi, duoc chua.
A quen, con cham chi nua

__________________
Cuộc đời này không ai lé loi
Report Post | IP: Logged
Số bài: 303


25-10-2003, 07:49 AM
Post #4

Bùi Linh Ngân
1 year



Lớp học: Anh3 01-04
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2002
Hiện đang ở: VN
Chồng yêu của Linh Ngân đấy

__________________


Can't explain all the feelings that you're making me feel
My heart's in over drive and you're behind the steering wheel
Touching you, touching me, touching you, God you're touching me
I believe in a thing called love, just listen to the rhythm of my heart
There's a chance we can make it now
We'll be lookin till the sun goes down
I believe in a thing called love

I believe in a thing called love --- The Darkness

Buzz!!!=Time of my life
Report Post | IP: Logged
Số bài: 1,141


25-10-2003, 01:28 PM
Post #5

Nguyễn Phương Dung
What's......



Lớp học: Pháp1 01-04
Trường: Ams
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2002
Hiện đang ở: VN
Ơ ơ có ai bảo là Cao Chung ko đẹp trai sáng ngời chăm chỉ đâu mà Quân cứ bênh thế . Mà bây giờ mới biết Linh Ngân là vợ yêu của CChung nhà mình ( ) Biết thế tớ đã khen ngay từ đầu rồi. Hic hic

__________________
Mon p'tit lad , stressé ? Nerveux ? Même douloureux ? Tout ca, oui mais n'oublie pas que ce je vais te dire : peut être demain tout changera... Toutes ces doutes et tristesses que tu ressens aujourd'hui ne seront qu' un rêve . Ne t'inquiète pas, je suis sure qu'1 mauvais rêve ne deviendra jamais réel
Report Post | IP: Logged
Số bài: 190


25-10-2003, 05:38 PM
Post #6

hoàng anh tú
Thành viên

Lớp học: Lớp khác1 01-04
Trường: việt đức
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2003
Hiện đang ở: VN
thế Cao Chung có người yêu là Linh NGân rồi cơ à? tôi chỉ hỏi thế cho bít thôi, nghe đâu trên bàn hắn ngồi chi chít là chữ về lịch sử đảng mà..tôi ko nghĩ là hắn chăm chỉ thế đâu....
mà hình như hắn có nhiều bạn nhỉ?

__________________
móng vuốt là vũ khí tự nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, hãy dùng nó thay cho dao và súng.
Report Post | IP: Logged
Số bài: 18


29-10-2003, 11:57 AM
Post #7

Nguyễn Phương Chi
Thành viên

Lớp học: Sinh- 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2003
Hiện đang ở: VN
hoàng anh tú- một con người cũ- một chủ đề cũ- luôn luôn là về Cao Chung, hic ,

tiện thể cho em quảng cáo luôn nhé, mọi người ai quan tâm đến sinh học thì chào mừng đến với 4rum của 11S khóa 02-05 của bọn em tại địa chỉ: www.biologyvn.com

__________________
cho tôi hỏi ...có ai nhìn thấy tôi trở về?
thấy tôi trở về tuổi 15 bím tóc thơ ngây
tuổi 15 tiếng hát mê say
phơi phới ngày xanh chắp cánh bay
mắt..híp môi hồng đạp xe trên phố băng băng
quanh tôi quanh tôi bạn thân quen
ríu rít trên đường, bầy chim non tới trường
ôi năm tháng xa xôi
năm tháng..xa vắng...hình bóng...bi-ve
Report Post | IP: Logged
Số bài: 108


31-10-2003, 04:32 PM
Post #8

Bùi Linh Ngân
1 year



Lớp học: Anh3 01-04
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2002
Hiện đang ở: VN
hỏi thăm bạn Tú cái, cô nàng bạn cưa vẫn đổ Cao Chung chứ ???

__________________


Can't explain all the feelings that you're making me feel
My heart's in over drive and you're behind the steering wheel
Touching you, touching me, touching you, God you're touching me
I believe in a thing called love, just listen to the rhythm of my heart
There's a chance we can make it now
We'll be lookin till the sun goes down
I believe in a thing called love

I believe in a thing called love --- The Darkness

Buzz!!!=Time of my life
Report Post | IP: Logged
Số bài: 1,141


31-10-2003, 05:06 PM
Post #9

hoàng anh tú
Thành viên

Lớp học: Lớp khác1 01-04
Trường: việt đức
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2003
Hiện đang ở: VN
giờ nàng đã là của tớ rồi, bạn Linh Ngân có vẻ quan tâm nhỉ? tớ vẫn nhớ ngày xưa ấy toàn lock topic của tớ lại thôi
có lẽ nêú tớ đổi lại tên topic thành lời xin lỗi đến Hoàng Cao Chung thì sẽ có nhiều người quan tâm hơn chăng? tớ sắp đi xa, nên muốn giải quyết hết mọi bất hòa
mà tớ ko thể nào hiểu được mặt mũi thằng CC của bọn ấy ra sao mà nhiều em chết thế? đi xe cuốc phải ko?

__________________
móng vuốt là vũ khí tự nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, hãy dùng nó thay cho dao và súng.
Report Post | IP: Logged
Số bài: 18


31-10-2003, 05:16 PM
Post #10

Nguyễn Phương Chi
Thành viên

Lớp học: Sinh- 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2003
Hiện đang ở: VN
có người ghen kìa
muốn biết mặt mũi người ta ra sao thì đến mà xem, có thế thôi mà....chỉ cho nhá, lớp 12 Sinh nằm ở tầng 4 nhà A phòng 405, cứ thế mà thẳng tiến, ok? mà Tú sắp đi du học à?

__________________
cho tôi hỏi ...có ai nhìn thấy tôi trở về?
thấy tôi trở về tuổi 15 bím tóc thơ ngây
tuổi 15 tiếng hát mê say
phơi phới ngày xanh chắp cánh bay
mắt..híp môi hồng đạp xe trên phố băng băng
quanh tôi quanh tôi bạn thân quen
ríu rít trên đường, bầy chim non tới trường
ôi năm tháng xa xôi
năm tháng..xa vắng...hình bóng...bi-ve
Report Post | IP: Logged
Số bài: 108


01-11-2003, 01:03 PM
Post #11

Tran Thanh Loan
Thành viên

Lớp học: Pháp1 01-04
Ngày tham gia: May 2002
Hiện đang ở: VN
,hôm nay mới vào được đây để xem bài về CC nhà (chúng) mình. Đúng là vẫn con ng` cũ,chủ đề cũ! Hehe,bạn Tú à,xin lỗi cái kiểu gì mà cứ:"trên bàn hắn ngồi chi chít những chữ về lịch sử Đảng". Chắc CC ko khoái lém cái kiểu xin lũi nì đâu. hehe,chắc bạn vào đây để thông báo cho CC+mọi ng` rằng bạn đã thắng CC về chuyện cưa đổ cô nàng nào đó chứ rì? Chúc mừng bạn nha và đồng thời thông báo luôn là cho tới h CC vẫn chưa nhớ ra cô nàng của bạn là ai đâu!
Bạn sắp đi rùi hử? vậy chúc bạn may mắn nha!

__________________
Nỗi nhớ,sẽ ko buồn như đêm....
Giấc mơ,sẽ ko còn cô liêu
Những niềm đau,sẽ ngủ quên trong lời nguyện cầu...........
(Lời nguyện cầu)
Report Post | IP: Logged
Số bài: 141


01-11-2003, 05:33 PM
Post #12

Tran chi Kien
Heathen ! Heathen !



Lớp học: Anh 01-04
Trường: Hanoi-Amsterdam
Giới tính:
Ngày tham gia: Jun 2003
Hiện đang ở: VN
Hoàng Anh Tú là bạn nào vậy ?
Hoàng Cao Chung có phải là cái thằng bạn của mình không nhỉ ?
Sao lại Việt Đức ?
Em dạo chơi ....

__________________
An overdose of nothingness ...
I'm selling out ...
Report Post | IP: Logged
Số bài: 132


06-11-2003, 03:47 PM
Post #13

Nguyễn Phương Chi
Thành viên

Lớp học: Sinh- 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2003
Hiện đang ở: VN
cho hỏi đồng chí Kiên ở trên đó có phải là Kiên lé ngày xưa học 9G GV ko? em cũng thuộc series G này, đợt trứớc lên đây có gặp anh Sơn Tùng, chat chit mãi nên bị chị Ngân lock lại luôn......tái ngộ tái ngộ
mà sao a. Kiên viết bài khó hiểu thế

__________________
cho tôi hỏi ...có ai nhìn thấy tôi trở về?
thấy tôi trở về tuổi 15 bím tóc thơ ngây
tuổi 15 tiếng hát mê say
phơi phới ngày xanh chắp cánh bay
mắt..híp môi hồng đạp xe trên phố băng băng
quanh tôi quanh tôi bạn thân quen
ríu rít trên đường, bầy chim non tới trường
ôi năm tháng xa xôi
năm tháng..xa vắng...hình bóng...bi-ve
Report Post | IP: Logged
Số bài: 108


08-11-2003, 05:15 PM
Post #14

hoàng anh tú
Thành viên

Lớp học: Lớp khác1 01-04
Trường: việt đức
Giới tính:
Ngày tham gia: Apr 2003
Hiện đang ở: VN
thanks các bạn, tôi sắp đi nên ko muốn để ai ghét mình cả, tôi thừa nhận trước đây có hơi quá đáng một chút, bây giờ tôi xin lỗi được chưa? nhưng có một điều tôi vẫn thắc mắc là tại sao thằng Cao Chung đó lại được nhiều người thích đến thế nhỉ? tôi có quen một người trong khối chuyên Sinh, thấy bảo hắn cũng bình thường thôi mà? hỏi như vậy ko phải vì ghen tức mà là tôi muốn tò mò xem vì sao nàng của tôi lại đổ hắn vậy? người iu tôi tên Hồng Anh đó, mấy bạn ko bít đâu

__________________
móng vuốt là vũ khí tự nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, hãy dùng nó thay cho dao và súng.
Report Post | IP: Logged
Số bài: 18
 
xin lỗi các bạn, các bạn có thể lock topic kia của tôi lại nhưng làm ơn cho tôi giữ lại cái này, để xem cái topic cũ với cái tên mới có hấp dẫn ai ko?
 
Dấu chấm hỏi to uỳnh!
?

Đang định lock cái dở hơi này lại thì đọc đến câu của bạn Tú: không lock. Ờ, nhưng tớ chỉ để vài hôm thôi đấy!
 
có nhiều người trên đời kỳ lạ nhỉ ?
 
cậu Tú này dở hơi thật rồi, vô phương, VIệt ơi........:(( thương cho bé Hồng Anh gì quá
 
Ơ Ngân ơi, bé Hồng Anh nào ?? làm sao thế ???
 
Bạn Tú cũng vui tính nhẩy? Hồi trước thì lên bêu xấu người ta bây giờ thì lên xin lỗi. Không hiểu có em Hồng Anh nào thật không hay la chỉ lên đây lập topic quậy chơi. Mà em Hồng Anh đấy có học Ams không vậy? Lớp nào thế để hỏi thăm?
 
lau lam moi len hao o ngo lai doc dc mot bai thu vi the nay the hoi khi o phai ban tu la tinh dich cua cc ha tui la ban cua cc ca o lop g lan 12s thuc tinh ma noi toi tin la no o biet tren doi co mot nguoi doi hoi nhu ban va mot dua do hoi khac nua la nguoi yeu cua ban the co chua la thang cc o bao gio quan tam den nhung nguoi ham mo vo vân kieu day dau
nay that ra tai no it len mang nen toi thanh minh ho thoi chu o co y gi dau
a ma ban Tu sap di ha chuc ban vui ve nha va monh la khi ban kiem nguoi yeu o dam nham len duoi mot ai khac nua he he
Chuc vui bibi
 
híc, Quảng Minh không đánh dấu làm tớ cứ đọc nhầm :).
...
 
Tui thì hoa hết cả mắt gòi... sao bây giờ thị lực kém thế, chắc hông làm thư kí cho sư tổ được nữa rồi, sư tổ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
ờa, tớ bổ sung trước khi cái nìa bị Look, bạn Cao Chung rất có trách nhiệm với gia đình.
Hôm gì vừa rủ đi chơi, CC quyết không đi: '' ở nhà có mỗi hai mẹ con... không thể đi được''. Chao ôi. Người đàn ông lí tưởng của gia đình!

(Ngân ơi, lấy khi nào đấy? ghen tị tớm luôn :D)
 
Thôi, vô bổ quá đi, bài này lock được chưa ?
 
to a.Minh: tôi-ác quỷ hay tổng thể xấu xa á? có lẽ là cả 2 vì trong mắt nhiều người thì dân Chuyên Sinh ko có ai là trong sáng thiên thần cả. Lâu lắm rồi mới thấy có người học chuyên Sinh lên HAO nhỉ? mà đề nghị lần sau đánh có dấu nhé, đọc xong chắc toét mắt quá
to a. Vịt: anh lock cái này lại rồi hắn sẽ lập cái mới ngay thôi, thế nên để mấy hôm nữa xem sao? cũng chẳng chết ai mà
 
cao chung la ban nao thia dep dai lam ah
lam wen voi hooo
 
Bạn Việt này đáng iu ghê, vô bổ cái giề, kiểu này là tại mọi người không khen Việt đẹp zaaaaai đây mà 8-}
 
Bây giờ có cần lập topic "Đỗ Việt đẹp trai quá" không, để tìm một Hoàng Anh Tú mới nhẩy
 
Anh Cao Chung công nhận là sáng sủa , thư sinh nhưng lập ra hẳn một topic thế này để ca ngợi có hơi quá không? CÓ sợ có người tự phụ không?
CHuyện gia đình thì công nhận anh Chung hay ho thật. Ngày xưa, khi đang làm chương trình Miss Ams, anh đang thao thao bất tuyệt, tự nhiên hỏi:" Mấy h rồi?" SAu đó là cuống lên để đi đón em. Trùi ui! CHẹp! Không còn gì để bình luận. Làm mấy thí sinh hôm đó cứ nao nao hết cả lòng
 
Không hiểu sao cái topic như thế này chưa bị lock hả mod???????????
 
ùa...còn vướng bận gì nữa hả bạn Việt,bạn Phượng ới ời...lock đi..chuối wa' rồi...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên