Caí gối

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Ông Ba phú hộ chẳng may vợ chết sớm, để lại thắng con trai, thương vợ ông không tục huyền, gà trống nuôi con cho đến lớn. Tuy nhiều tài sản nhưng ông lại bất hạnh trong cuộc sống vì đứa con trai đần độn, thỉnh thoảng mới " thông minh đột xuất ".
Ông nghĩ "con mình đã lớn phải cưới vợ cho nó, nhưng phải kiếm nàng dâu nào không ngoan để còn biết giử gìn, phát triển tài sản chứ để con trai mình nó sẽ làm tiêu tan hết "
Sau nhiều ngày ông chọn được nàng dâu, nhà ở cuố xóm mà ông cho là khôn ngoan, vì ông giàu có nên chuyện cưới hỏi vợ cho con rất dễ dàng
Sau ngày cưới, một hôm trong lúc nàng dâu đi chợ ông nói với con trai
- May mà tao chọn cho mày được con vợ khôn ngoan, chứ ngu như mày tao chết rồi thì đi ăn mày.....!
Thằng con trai giận giữ phản đối :
- Ba cứ nói con ngu, chứ vợ con nó còn ngu hơn con nữa
- ???? !
- Chứ ba nghĩ coi, cái gối để gối đấu mà tối nào nó cũng lấy kê đit... là làm sao
 
Back
Bên trên