Cứu cha.

Nguyễn Việt Anh
(vadestc)

New Member
Ở vùng núi hẻo lánh nọ, gia đình bác Dzung sống rất êm ấm nhờ vào con bò cái đang độ sung sức. Bác có 3 con trai.

Một buổi sáng thức giấc, bác Dzung ra cửa và thấy con bò cái nằm chết sóng xoài trước sân, mà trên người khôgn một vết tích. Trông thật là thương tâm. Có vẻ như nó rất khổ sở trước khi chết. Bác Dzung sững sờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cũng đi theo con bò.

3 anh em thương bố lắm. Anh cả Khánh Ngọc khăn gói leo lên đỉnh núi VC tìm phù thủy Nhung nhờ cứu bố và con bò. Với bản chất VCer, Nhung nói :
- ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. tuy nhiên ngươi phải chiều ta đủ 20 lần liền tù tì. Nếu ko thì ngươi phải làm nô lê phục vụ nhu cầu của ta đến cuối đời.
Với tình thương bố, Khánh Ngọc quyết tâm. tuy nhiên đến lần thứ 10 thì anh cũng gục thẳng cẳng.

Anh con thứ Hiếu Minh thấy anh cả ko về, cũng liền quyết tâm khăn gói tìm đến phù thủy Nhung ở VC xa xôi. Với điều kiện tương tự, anh thực hiện được 15 lần và cũng phải xếp hàng ngày ngày phục vụ nhu cầu của phù thủy Nhung.

Anh con út Đăng Linh, chẳng còn gì để mất, cũng tìm lên VC nhờ giúp đỡ. Nìn vẻ mặt khôi ngô của Đăng Linh, Nhung nuốt nước bọt ra điều kiện :
- Ta sẽ cứu bố ngươi và thả tự do cho các anh ngươi, nhưng ngươi phải chiều ta đủ 40 lần ko ngừng nghỉ. Cứ suy nghĩ trước khi quyết định.

Đăng Linh băn khoăn gãi cằm rồi trả lời :
- Vậy phiền cô cứu bố tôi lại và thả hai anh của tôi ra trước đã. Không biết sức cô thế nào, tôi chỉ lo cô cũng chết ngoẻo như con bò cái nhà tôi đêm hôm qua thôi.
 
:)):)) sạo lại để em vào tình huống này :))
em thương các anh các bác ở nông trại lắm :">:"> :))
 
hồi xưa nghe nói nhà giao nuôi con khủng long bontonsaurus đực ! chả hiểu sao hôm ấy giao đưa nó đi cày ngoài đồng về thì ......toi , hôm trước giao sang nhà nhung chết con voi châu phi ! lạ chưa ! thú vật chết cứ gọi là hàng loạt !
 
Back
Bên trên