Cục Vàng....oẹ

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Nửa đêm có tiếng đập cửa . Chủ tiệm cầm đồ hé mở cửa liền bị mấy họng súng đen gí vào đầu :
_ Các ông cần gì?
- Vàng
- Bao nhiêu?
- 100 kg
- 105 kg được không .
- Quá tốt
- Cục vàng yêu quý của anh , dậy đi , có người đến đón em đi này
_________________
 
ặc ặc chuyện này hay đấy,thế cục vàng của Hòa 40 mấy cân???? :D
 
ơ thế là người lùn ah??????????
 
Cục vàng? Ặc, quá dễ hiểu nhầm! Ơ mà... tớ thấy bạn Tú và bạn Dũng ông nói gà bà nói vịt rùi kìa. :p
 
Thằng tú chơi tao đấy à,có 8 cm thì nói in ít thôi cưng nhé
 
anh Hòa ơi,posst chuyện khó hiểu wa...:(
 
ờ thăng Hòa này toàn đầu đọc trẻ con thui,hư quá
 
To Vân:Khó hiểu gì cơ anh chả thấy khó hiểu cái gì cả...
 
Back
Bên trên